vendredi 4 septembre 2026

Võ Khánh Tuyên - Thất đức và ma thuật


Trên báo VnExpress có mục Góc nhìn, với những bài viết được xem là của các tác giả cây đa cây đề trong các lãnh vực.

Trong đó, Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Thuấn được xem là cây bút nhân văn, luôn đau đáu và đồng cảm với những nỗi đau của bệnh nhân, những trăn trở của một bác sĩ và quan chức trong ngành y tế.

Đơn giản là vì Thuấn là tay Bác sĩ Tiến sĩ Y khoa có nhiều học hàm học vị, từng là Giám đốc Bệnh viện K, Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Nhưng bước ngoặt "vĩ đại" nhất là khi ông lên chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Chắc chắn tay phải nhúng chàm, mà còn nhúng nặng.

Nay Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã bị bắt giam và khởi tố do đã nhận hối lộ số tiền cực kỳ lớn của Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ.

Bữa nghe dư luận về một nhân vật ngành Y dám bỏ ra 32 tỉ đồng để sửa chữa (sửa chữa chứ không phải mua mới) căn chung cư của nàng tiểu tam...mới hình dung ra số tiền hắn ta thu là cực kỳ lớn.

Miệng thì cứ Y đức Y thuật, thương cho bệnh nhân tội nghiệp. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu khóa học tập phong cách, đạo đức, noi gương...vẫn rứa thôi. Chứ lời thề Hypocrate thì thấm thía gì đâu!

VÕ KHÁNH TUYÊN 02.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.