▼

dimanche 27 septembre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 26.09.2026


1. "Ông Tập hẹn ông Trump thêm hai cuộc gặp trong năm nay"- Nhiều thế, thôi thì, hay là, dọn về một nhà ở với nhau đi, hihi.

Qua nay dân mạng xôn xao bàn tán cuộc ông Trump đón ông Tập, từ chuyện ông Tập vịn cầu thang xuống máy bay tới nhân viên Mỹ vuốt phẳng phiu thảm đỏ. Từ chuyện bà Bành "dắt" ông Tập đến vợ chồng ông Trump lăng xăng hồi hộp đợi máy bay mở cửa hihi...

Liên quan: "Tập đoàn Canada muốn hợp tác toàn diện về điện hạt nhân với Việt Nam". Anh cu ni có phải cường quốc món điện hạt nhân không nhỉ?

2. "Phó thủ tướng: Chấm dứt đào tạo sư phạm ở trường không phải trường sư phạm"- Ơ thế tức là lâu nay có trường không sư phạm đào tạo sư phạm ư? Nhà cháu đúng là... chả biết gì hơ hơ.

Ông Châu nêu mấy ý chính: "Phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm", Vầng. "Phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027"- Cái này thì phải xóa bất cập là ngành giáo dục không được quyền tuyển.

Nhà cháu nghe kể, trường thiếu giáo viên hóa, làm văn bản xin, họ "cấp" cho giáo viên thể dục. Tức là về biên chế thì đủ, nhưng thực chất là... bèn. Và thứ ba: "Không bố trí hiệu trưởng, hiệu phó đứng lớp bằng mọi giá"- Thế họ làm gì? À đây: "mà thực hiện phương án điều động, bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định"- Nhà cháu chơi với mấy bạn, họ đang rất mong điều này.

Liên quan: "Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn"- Thi gì cũng được, miễn công bằng là một, chọn đúng người tài là hai... À nhưng mà lớp 10 gần như phổ cập rồi mà, thôi thì cứ coi như lên lớp đi, có chi mô nơ? Dốt quá thì đúp, hihi.

3. "Chuyên gia Đoàn Minh Xương: U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc không có gì bàn cãi"- Tất nhiên rồi, nhà cháu cũng chả cãi cọ gì. Thua một trái như đội nữ phút bù giờ còn tiếc chứ 4 trái thì... rất bèn.

4. "Du khách Ấn Độ tử vong sau tai nạn giao thông trên đèo Prenn"- Huhu hôm qua nhà cháu đăng bài báo về Đồng Văn, thì có chi tiết không nhắc là từng đoàn Tây phượt xe máy ở Mã Pí Lèng, ôi giời rùng rợn lắm. Có điều, người Việt có câu: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, huhu.

Bóc chữ tí: "Hai người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ đi xe máy trên đèo Prenn xảy ra va chạm với một ô tô đi chiều ngược lại, vụ tai nạn giao thông này khiến 1 người nước ngoài tử vong"- Chữ "nước ngoài" trong câu trích là thừa phỏng ạ? Bởi 2 người Ấn Độ rồi chả lẽ lại có người... không nước ngoài he he.

Liên quan: "Ô tô va chạm liên hoàn khiến một người tử vong ở TPHCM".

5. "Quyền Linh lên tiếng khi bị nhắc tên giữa vụ án An Cung giả: Khẳng định không liên quan"- Đấy, có thế chứ, hihi. Minh bạch, rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì?

6. "Lửa bùng phát trên chuyến bay chở gần 230 người từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng"- Huhu, nghi liên quan đến pin dự phòng xảy ra trên chuyến bay của Air Seoul trước giờ cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng, khiến chuyến bay phải thay máy bay và khởi hành muộn gần 3 giờ. Hàng không Air Seoul, not Việt Nam ạ.

7. "MC Thanh Huyền xin lỗi"- Khộ thưn. Nó là câu này ạ: " "Ở Việt Nam có một ngày Tết mà không phải ai cũng tham gia được đâu nha, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, đó là ngày giỗ Tổ sân khấu". Thực ra thì, có chi mô nơ? Nhưng xin lỗi cũng là một cách... xin lỗi hihi.

"Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời"- Đúng rồi, he he. Thế hàng triệu người bán đồ ăn cũng... hết thời à?

VĂN CÔNG HÙNG 26.09.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.