Tin sáng
1. Đang dồn dập tin tuyển bác sĩ nội trú tưng bừng thì báo Nông nghiệp & Môi trường có bài điều tra: "Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ"- Huhu xem cái clip mà buồn. Trước khi kết tội các thứ, nhà cháu nghĩ tới một điều: bệnh nhân đông hơn... bệnh viện. Bệnh viện luôn quá tải, thì bệnh nhân phải... tính, và bác sĩ... tặc lưỡi.
Thế mới thấy hiện tại một số bệnh viện đang phải đắp chiếu nó lãng phí đến như thế nào?
Liên quan: "Chân dung 3 thủ khoa bác sĩ nội trú hô tên chuyên ngành tại Match Day 2026"- Thấy cái chân mic hơi thấp, các tân bác sĩ phải cúi nói, thấy nó ít sang, ít dõng dạc hihi.
Liên quan nữa: "Đóng tiền BHYT gần một năm, người dân tá hỏa khi đi viện mới biết thẻ hết hạn".
2. "Phát hiện kho thuốc lá điện tử trị giá hơn 700 triệu đồng, công an bắt giam 1 người"- Huhu cũng do dân... nghiện gây ra. Cứ như nhà cháu, có mà bán vào... mắt. Nói chứ, một thời cũng nghiện oắt xà lai, móng tay, răng đen sì hihi...
3. "Nhà xuất bản Giáo dục nói gì về nguyên nhân thiếu sách giáo khoa?"- Cho biết đã phát hành 235,6 triệu sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói nguyên nhân thiếu sách cục bộ do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục. Hôm qua cuộc họp do phó thủ tướng Châu chủ trì ạ. Và "Phó thủ tướng lưu ý xác định quy trình cung ứng sách giáo khoa ra thị trường; hệ thống đại lý, nhà sách hiện nay có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không? Trách nhiệm của các đại lý trong việc cung ứng sách như thế nào? Cơ cấu giá sách giáo khoa; cơ chế mua sắm, đấu thầu tài sản công đối với sách giáo khoa..."...
Và: "Phó Thủ tướng yêu cầu cung ứng sách giáo khoa như hàng thiết yếu, không đặt nặng lợi nhuận".
4. "Tài xế Grab kêu gọi tắt app 2 ngày phản đối hãng chiết khấu 'cắt cổ'"- Huhu lại nhớ bài hát quốc tế ca: Vùng lên hỡi... "Mức chiết khấu quá cao 40 – 45 % của Grab khiến thu nhập thực tế của tài xế giảm mạnh, mỗi cuốc xe chỉ được nhận gần nửa số tiền hãng thu của khách hàng".
5. "Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM dự kiến mang tên Lý Thái Tổ"- Sao không lấy luôn tên là "công viên tưởng niệm" nhỉ, nó có lý hơn Lý Thái Tổ, cụ Lý có bị covid đâu, có liên quan gì đâu, chưa kể đã có cái tàu rất hiện đại của hải quân Việt Nam mang tên cụ? Là vụt nghĩ thế, chứ những người đặt chắc họ có... lý hơn.
6. "Nguyên nhân vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích, bất ngờ địa điểm phát hiện"- Tức là đã tìm thấy cháu.
"Làm việc với công an, đôi nam nữ cho biết trưa 07/09, khi đến sạp quần áo từ thiện, họ nhìn thấy cháu Thư đang bò dưới nền đất. Trước đó, hai người từng hỏi mẹ cháu bé xin nuôi nhưng không được đồng ý. Sau khi người mẹ rời đi, họ thấy cháu bò một mình nên bế lên và chở đi tìm mẹ nhưng không gặp.
Theo lời khai ban đầu, do không có con, muốn có con nuôi và thiếu hiểu biết pháp luật, đôi nam nữ đã đưa cháu bé về phòng trọ chăm sóc. Sau khi thấy thông tin chính quyền và mạng xã hội đăng tải việc tìm kiếm cháu Thư, đôi nam nữ đã đến công an trình báo...".
7. "25 triệu khách đến Việt Nam: Đừng chỉ đếm, hãy xem khách tiêu bao nhiêu?"- Chính xác ạ. Mới đây có 2 clip, một là ông Ấn Độ đi tắc xi không có tiền. Clip sau, một ông Ấn khác, lên tắc xi nói ngay: tôi có tiền, he he, vui phết.
Tây ba lô cũng tốt, cũng OK, vui phố vui phường, nhưng đổi 1.000 ông ba lô với 1 ông tỉ phú thì cũng... nên suy nghĩ hihi.
8. "Y án sơ thẩm, bác đơn kiện cho nghỉ việc của cựu giáo viên Trần Thị Lịch"- Vụ này rất lạ, nguyên đơn luôn lăm lăm điện thoại quay và chụp, gây sự với từ nhân viên bưu điện, ngân hàng, bảo vệ, tới cơ quan nhà nước. Xem các clip của cô này có vẻ cô ấy không bình thường, cố tình không hiểu hoặc hiểu ngược những điều rất đơn giản, ai cũng hiểu hihi. Những người, cơ quan bị cô này bêu riếu, xúc phạm mà kiện ngược phát lại chả ra tóp.
9. Ông Putin vừa chủ trì lễ đón tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân rất trang trọng. Cái động tác dang tay ra rồi ôm ông Tô Lâm rất quý tộc Nga, hihi.
Tin chiều
1. "Đề xuất người dùng được chia sẻ link bài báo lên mạng xã hội"- Thực ra thì, theo nhà cháu hiểu, và đã làm lâu nay, thì báo chí rất cần lan tỏa, và chia sẻ lên mạng xã hội là một cách mà báo chí rất cần. Và chia sẻ thì nó khác với ăn cắp, kiểu đăng lên rồi xóa tên tác giả, thành của mình.
Các bài báo của nhà cháu trên mục "Đa chiều" Người đưa tin vào 7 giờ các buổi sáng 2, 4, 6 chẳng hạn, bao giờ nhà cháu cũng dẫn link lên trang mình, và tòa soạn vui vì điều ấy, nhuận bút được tính bằng lượt đọc mà hihi. Còn điểm tin thì nhà cháu cho câu lệnh, đa phần là tít bài báo, vào ngoặc kép, bà con đọc thì dùng nó dán vào Google sẽ ra, tức là, nhà cháu giúp báo tăng lượng người đọc, nên nhà cháu yên tâm là không bị... kiện. Riêng báo Thanh Niên, hôm nọ ngồi với tổng biên tập, ổng nói: riêng báo em anh chia sẻ thoải mái, em cám ơn anh he he.
2. "Bất ngờ nhận 300 triệu đồng vào tài khoản, nữ giáo viên ở Quảng Trị nhờ công an tìm trả"- Cám ơn cô giáo, nhưng cũng nói luôn, trần đời chỉ có vài đứa không trả thôi, là vừa tham vừa ngu, như cái thằng cũng... Quảng Trị ấy, tham, nhưng nuốt không trôi, vẫn phải trả nửa tỉ, kèm... khuyến mãi đâu như 1 năm tù.
3. "Hôm nay, tòa phúc thẩm xét đơn kêu oan của cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên 3 năm tù"- Vụ này cũng có thể được coi là... kỳ án đấy ạ, cùng với hiệu trưởng ở Cà Mau, gà lôi... hihi, nó khác vụ cũng... cô giáo nhà cháu điểm lúc sáng: "Y án sơ thẩm, bác đơn kiện cho nghỉ việc của cựu giáo viên Trần Thị Lịch"- Vụ này rất lạ, nguyên đơn luôn lăm lăm điện thoại quay và chụp, gây sự với từ nhân viên bưu điện, ngân hàng, bảo vệ, tới cơ quan nhà nước. Xem các clip của cô này có vẻ cô ấy không bình thường, cố tình không hiểu hoặc hiểu ngược những điều rất đơn giản, ai cũng hiểu hihi. Những người, cơ quan bị cô này bêu riếu, xúc phạm mà kiện ngược phát lại chả ra tóp.
Liên quan: "Vụ Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: An ninh thắt chặt, âm thanh phòng báo chí bị ngắt". Chắc chiều sẽ có kết quả, hy vọng một kết cục đẹp ạ.
4. "Việt Nam có nên yêu cầu Grab giảm chiết khấu như Indonesia để bảo vệ tài xế?"- Nhà cháu thấy rất nên ạ. Sáng nay cà phê, bọn cà phê hưu có bàn chuyện này, có nhắc tới Indo, nhớ Uber ngày nào bị Grab nuốt...Trước đấy có vụ này, nhà cháu đã điểm, giờ nhắc lại: "Tài xế Grab kêu gọi tắt app 2 ngày phản đối hãng chiết khấu 'cắt cổ'".
5. "Tài xế nhắc khách thắt dây an toàn, khách nói 'mệt' không cài: Cả 2 bị phạt"- Rất nhiều khách chả biết dây an toàn là gì đâu, đeo đối phó thôi. Nhưng chả chứ khách, ngay tài xế cũng thế, nhiều ông mua cái khóa giả cắm vào.
Thấy hôm nọ có cái clip, khách lên tắc xi, tài xế nhắc cài dây, vùng vằng không chịu. "Đáng chú ý, nhiều hành khách dùng áo khoác, túi che ngang người. Khi CSGT yêu cầu kiểm tra mới phát hiện người này thực tế chưa thắt dây an toàn. CSGT lập biên bản tài xế về hành vi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây, đồng thời xử phạt 2 hành khách"- he he. Làm như thắt là cho người khác á, khổ ạ.
6. "Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ muốn xạ trị ung thư nhanh tại Bệnh viện E phải kẹp tiền"- Ahuhu nhà cháu cũng mới điểm sáng nay cái phóng sự điều tra của báo Tài Môi.
Liên quan: "Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội" - Ảnh chụp kèm cái chung cứ cao vời vợi ạ. Buồn quá.
7. "Cô gái về quê làm giàu với 'gà tập gym', tạo việc làm cho hàng trăm người"- Hé hé, hết gà đi bộ, gà leo cây, giờ tới hà tập gym. Chung quy cũng vẫn là... gà.
Tin tối
1. "Vụ suất ăn bán trú bị giao muộn ở Hà Nội: Phường yêu cầu hiệu trưởng chấp hành quy định về phát ngôn"- E hèm, bèn ạ.
Liên quan: "Vụ trường mầm non có suất ăn quá ít: Trường nói xã yêu cầu không cung cấp thông tin cho báo chí"- Ở Khánh Hòa ạ.
2. "Giá xăng dầu tăng mạnh, xăng sinh học tăng cao nhất thêm hơn 1.200 đồng/lít"- Kệ, không quan tâm nữa, xăng trong xe nhà cháu báo còn 200km nữa.
3. "Vụ bệnh nhân ung thư 'muốn trị xạ nhanh, phải kẹp tiền vào sổ': Bệnh viện E đình chỉ nhân viên liên quan đến phản ảnh"- Huhu rất nhanh và cũng rất... bèn.
"Trong bản tường trình, các nhân viên nói trên khẳng định không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hay vòi vĩnh người bệnh. Việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ trị nhân viên không được biết và xác nhận một số ca có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ xong", và: "bệnh viện đã mời Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội hỗ trợ để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định".
4. "2 phụ nữ lãnh án vì cãi lộn triền miên"- Ahihi vụ này rất vui, đầy hài hước và cả bi thương.
Vụ này cũng hài hước: "Bắt đối tượng cả gan trộm xe tại địa điểm tiếp dân của Công an phường".
5. "Lễ giỗ lần thứ 194 Đức Tả quân Lê Văn Duyệt tại Lăng Ông - Bà Chiểu"- Thấy rất nhiều lẵng hoa, trong đó có "Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, gửi lễ vật dâng lên Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt". Không biết mấy ông bà chửi cụ Lê Văn Duyệt và các cụ khác đã làm báo cáo chưa?
6. "Cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh được hỗ trợ lắp chân giả"- Rất hân hoan và mừng ạ. Hy vọng cô sớm quay trở lại làm việc và nuôi con nhỏ. Cám ơn tổng biên tập báo Vietnamnet Nguyễn Văn Bá đã thường xuyên đưa tin và phát động hỗ trợ cho cô Hiền, hôm qua nhà cháu đã điểm, hơn 650 triệu, và lãnh đạo Nghệ An cũng rất quan tâm, thăm hỏi.
Cũng hôm nay, một cô giáo đang ra tòa, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình kháng cáo toàn bộ bản án trong một không khí mà báo TP mô tả: "Vụ Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: An ninh thắt chặt, âm thanh phòng báo chí bị ngắt" dù là phiên tòa công khai, Tại phòng dành cho báo chí, các phóng viên bị hạn chế điện thoại, laptop, phải ghi chép bằng tay và gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp do thiết bị đường truyền ra từ phòng xử án không có âm thanh. Luật sư cũng không được mang laptop điện thoại vào phòng xử...
Nhưng thông tin mới nhất cũng từ báo Tiền Phong là: "Viện Kiểm sát chỉ ra nhiều sai sót trong vụ cựu Hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm, đề nghị hủy án sơ thẩm"- Nhà cháu nghĩ thế là hợp lý ạ.
Liên quan: "140 học sinh không tới lớp vì phụ huynh phản đối sáp nhập điểm trường", dù Sau 28 năm sử dụng, cơ sở vật chất tại điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn đối với học sinh và giáo viên.
Và: "Nhà trường cũng bố trí xe đưa đón học sinh, đồng thời tổ chức ăn bán trú cả ngày để giảm khó khăn trong việc đưa đón và chăm sóc các em. Xã còn tạo điều kiện bố trí việc làm cho phụ huynh tại các nhà máy may, nhà máy giày để sau khi đưa con đến trường, phụ huynh có thể thuận đường đi làm. Chúng tôi đã đầu tư cơ sở vật chất, bố trí các điều kiện học tập, ăn bán trú cho học sinh. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn chưa đồng tình”. Huhu đúng là ở ngoài nên chả hiểu thế nào, có bố mẹ nào mà lại không lo cho con?
VĂN CÔNG HÙNG 10.09.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.