Nhóm "Con ghét bố mẹ" với lượng tham gia tăng vùn vụt khiến “người lớn” giật mình.
Đạo đức xuống cấp? Hay chỉ là kiểu “chống áp bức” của trẻ trâu?
Tôi viết những dòng này khi chứng kiến chị bạn rầy con: Ai lo mày ăn uống, vào trường chuyên? Ai chở mày học thêm? Đứa nhỏ lạnh băng: Con đâu thích món mẹ bắt ăn hay trường chuyên. Mẹ ép mà!? Sao chửi?
Chị nghẹn. Còn đứa “trời đánh” kia chắc thành viên nhóm “ghét bố mẹ”.
Con đâu muốn đến cuộc đời này! Sinh con ra, phải chịu trách nhiệm chứ? Lắm Gen Z lập luận thế đấy! Tinh trùng và trứng khác hạt mầm của cây. Nào phải gieo là vô tư mọc? Mà kiếp người đôi khi mệt nhoài…
Ừ nhỉ! Bố mẹ ta cũng đâu được ta cho phép mới mang ta đến thế giới này. Nhưng thời của ta thì: Tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Đôi khi nghĩ: Sinh con cũng giống xổ số. Cùng nhà, tố chất từng đứa khác nhau, cái nết cũng khác. Tin tâm linh, sẽ lý giải do phước đức, tiền kiếp. Nếu không, thì là hên xui.
Thôi phận ta ta cứ tròn. Phần còn lại có nhà nước lo. Nhà nước không lo thì thân ai nấy lo, sao giờ!
LIỄU HẰNG 30.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.