Ngài Giáo Chủ MAGA cấm tiệt CNN, MS NOW, và Politico hỏng được vào Bạch Cung. Nghe rõ 5/5.
Nhưng sáng nay Giáo Chủ đến tòa nhà cao ốc Liên Hiệp Quốc để đọc diễn văn. Bỗng ngài đã tái ngộ với Kaitlan Collins yêu dấu của ngài. Nàng chờ ngài ngay cửa ra vào.
Nàng phóng viên CNN khả ái sanh trưởng ở Prattville, Alabama đã bắt đầu combat ngài Giáo Chủ từ năm 2017 khi ngài tuyên thệ vào Bạch Cung ở nhiệm kỳ 1. Và Kaitlan Collins đã có thành tích lẫy lừng từ đó vì đã làm Giáo Chủ điên tiết nhiều lần bởi nhưng câu hỏi hóc búa, rồi bồi thêm những câu hỏi kiểm chứng thông minh.
Kaitlan Collins là Trưởng toán phóng viên CNN phụ trách tin tức Bạch Ốc. Nàng lạnh lùng và chuyên nghiệp khi đặt câu hỏi Giáo Chủ.
Có lần Giáo chủ nhè như một gã đàn ông bị tình phụ "Sao cô hỏng bao giờ cười với tôi khi đặt câu hỏi?". Zô ziên chưa. Bộ phóng viên phải cười khanh khách, hay mỉm cười duyên dáng liếc mắt đưa tình khi hành nghề sao?
Có lần Giáo Chủ chửi bới gọi nàng là "ngu đần và xấu xa" (stupid and nasty) nhưng Kaitlan Collins vẫn thản nhiên đặt những câu hỏi lạnh buốt.
Sáng nay Kaitlan Collins phục kích Giáo Chủ ngay trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nàng hỏi ngay về đề tài các cuộc thăm dò dư luận liên quan đến hoạt động của Mỹ tại Iran làm Giáo Chủ nổi khùng. Lão lồng lên: "Tôi ngạc nhiên khi thấy CNN đến đây săn tin về tôi. Cô không nên ở đây. Cô không nên ở đây để loan tin về tôi."
Ủa nghe 5/5 là chỉ cấm ở Bạch Cung mà. Đâu có biết là Giáo Chủ có toàn quyền sanh sát luôn ở trụ sở Liên Hiệp Quốc.
Nhưng Kaitlan Collins lạnh lùng, chuyên nghiệp, và lễ độ:
"Thưa ngài, Liên Hiệp Quốc đã cho phép chúng tôi vào đây." - "The United Nations allowed us in here, Sir."
Bắt bỏ tù thấy mẹ tụi Liên Hiệp Quốc đi Giáo Chủ.
BÔNG LAU 22.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.