▼

mardi 29 septembre 2026

Bông Lau - Muốn bán đồ chơi cho giặc?

Đương kim Đại sứ Hoa Kỳ ở China, David Perdue, được cô Shannon Bream của chương trình "Fox News Sunday" phỏng vấn hôm Chủ Nhật, cho biết ngài Giáo Chủ đã hỏi trùm búa liềm Tập Cận Bình có muốn mua một số võ khí của Mỹ không?". David Perdue nói:

"Tổng thống Trump vẫn thường nói: 'Này, chúng ta bán súng đạn cho các nước khác trên thế giới'. Ông ấy (Trump) thiệt sự đã hỏi Chủ tịch Tập xem liệu có muốn mua một số loại võ khí của Mỹ hay không". (đương kim Đại sứ Mỹ David Perdue).

“President Trump continues to say, ‘Hey, we sell arms to other people around the world.’ He actually asked President Xi, would he like to buy some at one point.”

Á đù. Đúng là tài phiệt bất lương, sẵn sàng bán súng đạn cho kẻ thù.

Trong khi đó Đài Loan đã đóng tiền mua đồ chơi của Mỹ để tự vệ thì bị ngâm tôm.

Tuy nhiên, rất may tam quyền phân lập của Hoa Kỳ vẫn còn được thực thi. Giáo Chủ muốn bán đồ chơi cho quốc gia nào thì phải qua sự kiểm soát và đồng thuận của Quốc Hội. Chớ hỏng phải là chợ đen chợ đỏ muốn bán gì thì bán là được đâu.

Mấy tuần trước lại có tin động trời là một số linh kiện phụ tùng của máy bay tàng hình F-35 hỏng biết sao lại gởi qua Hồng Kông rồi lọt vào tay China? Sao hỏng bán mẹ nguyên chiếc F-35 cho Tàu Cộng cho gọn.

Cái miệng thì lu loa chống Tàu Cộng để hốt phiếu và mê hoặc đám MẢ ZỊT nhưng trước mặt thằng trùm búa liềm thì nâng bi rao hàng bán đồ chơi cho giặc.

Hy zọng đó là lời nói giễu thiếu nghiêm chỉnh và vô ý thức. Nếu nói thiệt thì quá ngu và vô đạo.

BÔNG LAU 28.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.