vendredi 4 septembre 2026

Đào Tuấn - Nghiệt ngã


Gia đình ba người chết vì… nhà ở cạnh nhà hàng xóm.

Nghe vô lý. Nhưng vụ thảm án ở Đồng Nai rạng sáng nay thậm chí vô lý đến không thể tin được.

Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi. Cô gái nói lời chia tay. Anh không chấp nhận, nhiều lần nhắn tin đe dọa.

Rạng sáng, Đức Anh mang dao tìm đến, trèo lên mái tìm cách đột nhập nhà cô gái. Người cha phát hiện, bật điện, ngăn cản.

Không vào được căn nhà mình muốn vào, cậu ta trèo sang căn nhà bên cạnh.

Ở đó là một gia đình hoàn toàn xa lạ, không thù oán, không liên quan gì đến cuộc tình oan gia kia.

Người chồng phát hiện kẻ lạ trong nhà và bị tấn công (hiện đang nguy kịch ở bệnh viện).

Rồi hung thủ quay lại.

Người vợ.

đứa con 11 tuổi.

đứa bé mới hơn 1 tuổi…

Họ thậm chí không phải những người hung thủ định tìm khi bước ra khỏi nhà đêm ấy.

Chỉ cần một mắt xích trong chuỗi vô lý ấy diễn ra khác đi: không trèo sang, trèo sang hướng khác, hoặc đơn giản là quay đầu bỏ đi… có thể bi kịch đã không xảy ra.

Chúng ta vẫn nghĩ tai họa ít nhất còn có cách đề phòng.

Ra đường sợ tai nạn thì đi cẩn thận. Sợ trộm thì cửa đóng then cài. Sợ va chạm thì nhịn nhau một câu. Sợ thù oán thì sống thiện lành.

Nhưng gia đình ấy không có lấy một lý do để đề phòng.

Họ chỉ ở đúng một nơi, đúng một đêm, cạnh đúng một căn nhà.

Có những tai họa, đến một lý do để đề phòng cũng không có.

Bốn con người phải trả giá cho một câu chuyện mà ngay từ đầu, họ còn chẳng phải nhân vật trong đó.

ĐÀO TUẤN 03.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.