1. Hôm qua, mình ở Đà Lạt.
Khi mình ở Đà Lạt, trời có mây bay.
Khi mây đang bay, có gió thổi.
Khi gió đang thổi, thông reo xào xạc.
Khi thông đang reo xào xạc, chị Vương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang, nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Chủ tịch UBND Tỉnh.
2. Quần chúng nhân dân anh hùng, quen kiêu hãnh dẫu thường nỗi niềm, có thể không biết Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang là ai, có thể không biết Chủ tịch UBND Tỉnh là ai, có thể không biết Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là ai?
Tuy nhiên, đa phần quần chúng nhân dân anh hùng quen kiêu hãnh dẫu thường nỗi niềm đều biết chị Vương Ngọc Hà.
Chị Vương Ngọc Hà, là một thân phận truân chuyên.
Khi còn làm quan ở tỉnh Hà Giang cũ, chị Vương Ngọc Hà đã chịu hàm oan khi bị chính bà ngoại của con gái ruột mình hãm hại.
Thiên kim tiểu thư của chị thông minh đĩnh ngộ, học hành giỏi giang. Vậy mà, bà ngoại của thiên kim tiểu thư lại lợi dụng tuổi cao sức yếu để ép giáo viên phải nâng điểm thi cho thiên kim tiểu thư.
Ngoại hư tại cháu, Mẹ dại tại con, chị Vương Ngọc Hà đau đớn nhận hình thức kỷ luật từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang.
Tỉnh ủy Hà Giang khi đó vô cùng nghiêm minh, chí công vô tư dưới sự chỉ đạo của Bí thư Triệu Tài Vinh.
Người Bí thư vang danh khắp nước mình, với ngoại hiệu “Cả họ làm quan, cả hang làm lãnh đạo”.
3. Thời thế đổi thay, hoàng triều đổi chủ, Hà Giang sáp nhập với Tuyên Quang.
Nữ quan nhân bị kỷ luật năm nào, được quan anh ép vào ghế Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang.
Lại lạnh lùng, ấn cho nhiệm vụ phụ trách giáo dục.
Thuở đất trời còn ban sơ, công tác cán bộ cũng tài đến mức độ này là cùng rồi. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế, cho Tề Thiên Đại Thánh đi canh vườn đào vậy.
Cho khỉ canh vườn trái cây, cho chị Vương phụ trách giáo dục, tài không thể nào tài hơn được nữa.
Rồi gian lận thi cử ở trường chuyên Tuyên Quang xảy ra, hận đời đen bạc, hận người vô tâm, chị Hà họ Vương lại một phen chịu bao nhiêu thị phi uất ức.
Thương thay, một đóa hoa lê.
4. Bây giờ, quan anh ở Tuyên Quang đã biết khoan dung rồi.
Bây giờ, quan anh ở Tuyên Quang đã biết động lòng trắc ẩn rồi.
Chị Hà họ Vương đã thôi làm giáo dục, quan anh chuyển chị sang làm văn hóa, y tế, thể thao, du lịch.
Tần Thủy Hoàng ngày đó, hao tổn biết bao tinh lực mà không tìm thấy thuốc trường sinh.
Giả mà hiện tại, chỉ cần vời chị Hà họ Vương vào cung, phong cho chị một chức quan to. Sớm sớm chiều chiều thượng triều bàn quốc sự, Tần Thủy Hoàng chỉ cần nhìn chị thôi lập tức đã có thể sống lâu ngàn tuổi rồi.
Chị, quả là nhân sâm vạn năm, trường tồn cùng nhật nguyệt, nắng với mưa, bão với giông, tháng với ngày… tuyệt không làm sứt mẻ được chị một mảy may nào!
NGÔ
NGUYỆT HỮU 09.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.