vendredi 7 août 2026

Ngô Nguyệt Hữu – Lẽ ra…

 

Lẽ ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hủy kết quả thi của toàn bộ thí sinh 328 thí sinh Tuyên Quang. Năm 2027, cho các thí sinh thi lại.

Lẽ ra, bà Vương Ngọc Hà - Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi THPT 2026 của Tuyên Quang đã phải bị đình chỉ công tác ngay khi cơ quan điều tra kết luận có vi phạm thi cử ở điểm thi trường chuyên Tuyên Quang.

Lẽ ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hiểu rằng, việc nhân văn với một nhóm nhỏ thí sinh ở một điểm thi gian lận chính là sự bất công với hơn 1,2 triệu thí sinh còn lại của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Và, không ai hy sinh sự công bằng của hơn 1,2 triệu thí sinh để đổi lại sự nhân văn cho vài trăm thí sinh.

>>>> Quan trọng nhất, khi làm được điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới hy vọng những năm về sau, địa phương nào manh nha ý định gian lận để đẹp thành tích sẽ ngần ngại triển khai.

Vì giả có trót lọt trong công tác coi thi, các thí sinh cũng sẽ bị hủy kết quả nếu bị phát hiện và quan nhân chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức sẽ phải trả giá rất đắt.

Chậm sự nhân danh nhân văn lại một năm, nền giáo dục của quốc gia mình sẽ được nhiều hơn.

>>> Dĩ nhiên, đã là giá như thì không xảy ra trong hiện thực.

Chính vì điều này không xảy ra trong hiện thực, nên Sư trưởng mới có ông cháu thứ hai làm Thượng thư của Bộ ấy trong vòng có mười năm!

NGÔ NGUYỆT HỮU 05.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.