Việc xử lý Thiều là việc của đảng, Thiều là đảng viên thì Thiều phải chấp nhận.
Khi Bùi Minh Quốc bị kỷ luật đảng gã cũng nói với Bùi Minh Quốc như vậy.
Người đọc hôm nay cũng như mai sau chẳng ai quan tâm tới chức tước của Thiều, mà chỉ nhớ và yêu mến với con chữ, trang viết của Thiều - vẻn vẹn và trần trụi - người viết văn.
Một vị vua - nhân vật của gã có nói: Làm vua khó nhất là làm chính mình. Đương nhiên, nhà văn cũng và càng vậy: là chính mình - trần trụi mình đối diện với những con chữ.
Vấn đề duy nhất mà nhà văn quan tâm chỉ là, và mãi là, hồn vía và giá trị từng con chữ, do mình gom góp và sáng tạo dâng hiến cho Tổ quốc và Đồng bào của mình mà thôi.
LƯU TRỌNG VĂN 31.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.