Bà T.Q.T, ngụ tại phường Gia Định, TPHCM, đứng trên bờ kênh Nhiêu Lộc vứt rác thản nhiên xuống kênh. Một người đàn ông nhắc, bà không những không nghe, vứt tiếp. Trước khi rời đi còn bảo: “Sao anh phiền thế, việc liên quan gì đến anh đâu”
Hôm nay, bà T bị phường Gia Định phạt 1,5 triệu đồng. Trước đây, cũng hành vi như bà T, 5 người ở Bình Chánh cũng bị phạt như thế. Điều đáng nói là những bà T. khác ở ta, nhiều vô kể, nhiều không đếm xuể. Chỉ là chưa bị quay phim ghi hình, nên họ vẫn thản nhiên xem việc xả rác là “bình thường” và “không liên quan đến ai”
Những bà T. khác, đủ giới tính đủ nhân dạng, là bao nhiêu túi nilon, hay rác không phân huỷ, cứ miệng cống mà nhét xuống, ở đầy rẫy các thành phố.
Những bà T. khác, là…đàn ông, hút thuốc lá xong vứt tàn thuốc vào miệng cống.
Những bà T. khác là những thiếu phụ lão ấu, đến khu vui chơi, công viên, nơi công cộng, ăn xong uống xong mặc nhiên vứt nào chai nào túi ra mặt đất chẳng cần quan tâm bố con thằng nào.
Và những bà T khác, có khi là những trẻ em được mẹ chở đi học, uống xong ly nước vứt toẹt ra đường, vì chúng bắt chước người lớn. Và vì, mẹ chúng cũng vậy, và không ý kiến gì khi chúng vứt rác.
Những bà T. khác có thể có cả thầy cô giáo, luật sư, bác sĩ, văn nghệ sĩ, nhà báo…, trình độ có sức ảnh hưởng có nhưng vẫn rác ý thức như thường.
Bà T. này bị phạt, các bà T khác sao lại không nhỉ?
Ở Việt Nam mình, rác không chỉ ở đường phố, mà còn ở trong ý thức. “Rác nào có liên quan đến ai”, “ai cũng xả tại sao mình không xả”, thế nên, cứ thế, người rác rác người sống chung tương tác chung.
Ở Nhật có một quy định, rác nhà ai thì cứ đưa về nhà người đó. Bạn đi trên xe công cộng, bạn phải mang rác bạn về. Bạn đến quán ăn, bạn có thể để rác lại vì không gian đó bạn sử dụng dịch vụ. Bạn ở khách sạn, bạn mang rác về khách sạn.
Việt Nam, làm ơn ra quy định như vậy đi, và phạt thật nặng. Cọng rác không hề nhỏ, nó là môi trường, là quản lý, điều hành đô thị, là văn minh đô thị, và còn cả ý thức và nhân cách con người nữa.
Đừng để rác hóa ý thức con người nữa!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 24.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.