dimanche 2 août 2026

Cao Huy Thọ - Không có gì phải tiếc nuối khi chia tay một cánh đồng không phải của mình!


Đó là lời của một anh bạn ở Hà Nội nói với tôi khi nghe tin tôi nghỉ việc ở báo Tuổi Trẻ. Từ câu nói trên, chợt nhớ đến hơn 10 năm trước, tôi tranh luận với một bà chị nổi tiếng trong làng báo, khi sểnh ra là chị bảo “ Tuổi Trẻ của chúng ta”!

Tôi thì cười bảo, làm gì có Tuổi Trẻ của chúng ta. Những người sếp mà chúng ta yêu quý, kính trọng như chị K.H, anh L.V.N, anh L.H khi chia tay ai mà không tiếc, và chúng ta có chút quyền nào để chọn sếp?

Vài tháng trước gặp lại chị, tôi nhắc lại và chị đã chịu nhận là mình ảo tưởng, chả có gì của chúng ta cả! Tất cả chỉ là “bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao”! Thế thôi. Vậy thì ra đi có gì phải vương vấn?

Kể từ hôm nay 01-08-2026, cũng là ngày chính thức nghỉ việc, tôi delete trong đầu mình mọi thứ về Tuổi Trẻ, để cho tâm trí, thân thể được “nhẹ nhàng như mây”.

Lẽ ra, cũng chả cần phải viết status này, nếu luật lao động không đổi thì giờ là tôi chính thức nghỉ hưu, nhận gần chục triệu để dưỡng già. Nhưng luật mới quy định tuổi hưu của nam là 62, nên phải 2 năm nữa mới được nhận lương hưu.

Nhiều người bảo, quan tâm gì đến những đồng lương hưu còm. Xin thưa, đối với người chỉ biết lương và nhuận bút, không mua cổ phần cổ phiếu, căn hộ giá ưu đãi… nhờ dựa hơi vào cái nghề của mình, thì xin lỗi, lương hưu rất là quan trọng. Công bằng mà nói, những năm gần đây, chế độ hưu của Nhà nước đã giúp người già sống tạm được.

Nhưng đùng một cái, cũng không yên để kéo thêm 2 năm. Cả ngàn đồng nghiệp ra đường vì giải thể, tinh giản. Những người quen ai cũng hỏi “Chắc được hơn tỉ mỗi người?” Xin thưa, một anh bạn đồng nghiệp trẻ chua chát: ”Khi kỷ luật mình thì người ta dẫn Luật viên chức, nhưng giờ hỏi có được đền bù do tinh giản hay không thì lại nghe anh/chị không phải là viên chức”!

Thậm chí, đến cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Lao động, ngày nghỉ việc từ 01/07/25 cũng không có đền bù đồng nào do chỉ là hợp đồng lao động, nhưng đến tháng 9/2025 thì có Nghị quyết 07 của chính phủ giúp cho hơn 500 người có được chế độ bằng 70-80 % so với NĐ178. Nhưng, chúng tôi cũng không mơ được như thế, bởi nghỉ do sắp xếp, tinh giản, nhưng quyết định thì vẫn là “nghỉ theo nguyện vọng cá nhân”!

Ha ha, hài đến thế là cùng.

Nhưng thôi, cái giá phải trả là thế thôi. Chục năm rồi, cái nghề này có kêu oan cho ai được đâu. Cho nên đến giờ, chuyện của mình bé như con kiến, kêu làm gì, thêm xấu hổ.

Sáng nay dậy sớm chạy bộ, trời còn tờ mờ sáng, trên con rạch nhỏ từ sông Búng dẫn vào, một người đàn ông trên 50 tuổi, đầu đội chiếc đèn pin đang ngâm mình dưới rạch để lưới cá (ảnh). Một buổi như thế, nếu may mắn ông kiếm được 40 ngàn đồng với khoảng 2 kg cá lòng tong. Nhìn lại mình, vẫn còn sướng lắm thay!

Ơn trời, với khoản hổ trợ của Tuổi Trẻ (bé xíu so với NĐ178, 154 nhưng to đùng so với các đồng nghiệp những báo bị giải thể) cộng thêm với trợ cấp thất nghiệp (cũng là tiền của mình đã đóng) cũng đủ 2 năm thong dong chờ lương hưu.

Giờ là lúc tôi sẽ đi luyện thêm tay nghề chụp chim, học thêm photoshop để chơi cũng phải chất!

CAO HUY THỌ 01.08.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.