Rất nhiều cái nick thể hiện sự nhiệt tình thái quá và bất thường thái độ “chống cách mạng màu”.
Như một “trận dịch dại”, nhiều nick thật lẫn nick clone cùng phụ hoạ “cơn lên đồng” chống lật sử, chống giáo dục khai phóng, chống cách mạng màu. Chỉ cần trái ý chúng thì là giặc, là 3 sọc, là Tây nội địa… Ngôn từ của chúng là lời chửi bới thường thấy ở kẻ ít học, lập luận của chúng phiến diện thường thấy ở kẻ ít đọc, luận cứ/luận chứng của chúng chỉ là suy diễn, quy chụp,…
Tôi quan sát những hiện tượng này khoảng 10 năm và rút ra được vài điều.
Cái cảm giác rõ rệt là chúng tỏ ra rất ác cảm với trí thức và quan chức - những người hơn chúng về tri thức và vị trí xã hội được công nhận. Từ sự ác cảm bên trong đó, ngôn từ bật ra là “đuổi cùng diệt tận”, “giết cả lò nhà nó”, “tru di cửu tộc”,… ở mức cùng hung cực ác. Hễ có một vài nick “chim mồi” lên tiếng thì có đội ngũ seeding nick ảo bay theo phụ hoạ vấn đề.
Và quay lại vấn đề, khi chúng thường nói về đề tài “chống cách mạng màu”, thì chúng là “màu” gì hay đang nhân danh cho màu gì?
Tôi cho rằng nó không phải màu vàng của áo tăng nhân dù nhân vật mà chúng “tôn kính” đang khoác lên. Phật dạy về không mà tay đeo đồng hồ Rolex, thân mua xe sang, danh dùng bằng giả, cùng lọ thuốc bổ thận tráng dương đính kèm và miệng giảng không sát sinh mà ngồi cạnh vợt muỗi.. Màu áo tăng nhân sao hợp một kẻ giả tu bị tố cáo làm ni cô có bầu, sửa đổi giới luật Phật, lấn chiếm đất rừng, thuyết giáo xằng bậy,… Chỉ có thể là ma tăng trộm tăng tướng!
Tôn kính, đi theo, ủng hộ ma tăng như vậy thì chúng không chỉ bất tri, thiểu trí mà tâm ma bên trong cũng quá đủ đầy, tội nghiệt gây ra cũng thật sâu dày.
Chúng có thể lấy avatar hình cờ Việt Nam, cờ đỏ búa liềm hay hình ảnh quân nhân nhưng chúng cũng có một “dấu vết” bản chất: Không bao giờ phản đối những tội ác của Trung Quốc!
Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng biển chủ quyền nước ta, chúng im! Trung Quốc đuổi tàu ta, cướp tàu ta, đánh đập và giết chết ngư dân ta, chừng cũng im! Trung Quốc bán hàng độc hại vào nước ta qua đường tiểu ngạch, chúng càng im (và thậm chí là có đứa trong chúng bán)! v.v...
Chúng rất giống “sư phụ” của chúng-một thằng lộn giống ca ngợi Càn Long và bất kính với anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.
Tôi thường không xóa comment, chỉ block nick clone lập tức và vẫn dành thời gian trả lời các nick thật của chúng. Vài kẻ “khá” nhất thì dùng AI để tấn công; nhưng do vốn kiến thức của chúng quá ít nên dẫu có AI hỗ trợ thì cũng vẫn lòi đuôi dốt nát lẫn lộ ra ngôn từ của trí thông minh nhân tạo.
Không xóa comment là để lại một “chỉ dấu nhận diện” về sau. Giữ lại những nick thật kèm hình ảnh của chúng, là để nếu vô tình gặp chúng ngoài đời thì biết được chúng muốn gì. Cũng là để bạn đọc biết chúng là ai.
Đất nước đang toàn vẹn chủ quyền, tăng trưởng kinh tế quốc gia cao nhất trong 15 năm qua (tính năm 2025). Vậy mà qua lăng kính của chúng, nước ta như sắp loạn lạc đến nơi. Thậm chí có kẻ trong chúng viết rằng đến năm 2030, “cách mạng màu” sẽ thành công tại Việt Nam.
Nếu người dân không rõ chuyện mà tin chúng khác nào nói Đảng và Nhà nước đưa đang nước mình đi đến diệt vong? Đó là cách chúng nhân danh yêu nước, nhân danh “chống cách mạng màu” để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân!
Chúng luôn “chống cách mạng màu” còn bản thân chúng có dấu hiệu của màu… cờ 6 sao, của màu “Hồng vệ binh online” và dĩ nhiên kèm “mùi Hoa Nam” nồng nặc.
Đó là “màu sắc” của những kẻ theo đuôi mạt hạng nhất mà khái niệm về chúng thật vô cùng đơn giản:
Một bầy lộn giống!
Nhìn đâu cũng thấy giặc trong khi bản thân lại y giặc như trong cốt!
MAI QUỐC ẤN 30.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.