dimanche 26 juillet 2026

Dương Quốc Chính - Hãy biến đau thương thành hành động cách mạng


Anh em thấy chưa, trend húc vừa rồi bao gồm hai nhóm chính, nhóm 1 do tư lệnh ngành nào thì tự đoán ra nhé.

Hội nghị Trung ương xong là báo Quân đội Nhân dân và tướng Tuấn đăng bài, nội dung thì rõ ràng là ám chỉ vào nhóm này. Tại sao lại cứ phải tướng Tuấn và báo Quân đội Nhân dân mới được? Thì tự hiểu nha.

Trước đó, Cục trưởng Cục Báo chí đăng bài, báo dân sự đăng bài cảnh cáo, anh em có ngại gì đâu, húc luôn cả Cục trưởng, coi như cục phân! Nhưng báo Quân đội Nhân dân và tướng Tuấn (chắc phải đứng tên!) đăng bài thì chuồng mới nín. Nhìn Bác chúng con là rõ nhất đó, giờ toàn đăng bài yêu lước, hô khẩu hiệu cho lành, tương tác thì flop nặng, chắc anh em phone farm, clone cũng rút quân nên vậy.

Tại sao trend húc nó lại dính luôn với Hội nghị Trung ương? Tự động não nha, không lại bảo là mình chém thuyết âm mưu, toàn dự trước đó, không phải chuyện xong mới kể đâu! Đấy chính là vừa đánh vừa đàm đó, mấy hôm rồi anh em mặc cả giá nhau thôi. Đàm xong là nghỉ đánh.

Đại khái vụ này làm tới đây thôi, bên kia húc tiếp là bắt liền. Tối hậu thư luôn. Thế là tự dưng trời yên bể lặng, anh em quay ra húc mảng khác! Thế nên ông Trần Thanh Cảnh may, bọn nó húc lúc chợ chiều, mua vui được hai, ba ngày là nín.

Còn chuồng 2 hoàn toàn là đám xã hội hóa, mần dịch vụ thôi, lại bú fame chuồng kia, là chuồng bên khầy Thích Chân Quang. Chuồng kia được bảo kê, còn chuồng này dựa theo sóng, được an toàn theo nên chửi hôi rất chi là miệt mài. Thỉnh thoảng lại cài thông điệp rửa mặt cho khầy!

Nhìn chiến dịch truyền thông cỡ này thì khầy đầu tư không ít đâu và rất có chiều sâu, lớp lang đầy đủ. Tuy nhiên, các chuồng này là dễ bị hốt nhất, vì chửi khỏe mà mức độ bảo kê là không rõ ràng như chuồng kia. Chửi khỏe thì hở sườn đầy ra rồi. Đám này có đặc điểm là trẻ và hay chém mõm lai trim, lưu bằng chứng lại càng dễ. Chửi tổ chức, cá nhân loạn xạ hết cả.

Mình thì đánh giá nhiều tổ chức, cá nhân bị húc là quá hèn và già d*i non hột, không có kinh nghiệm đấu bò nên gặp chiến thuật biển bò là sợ són đái sun trim. Nào là xóa dấu vết, chối bỏ anh em đồng chí, nào là khóc lóc viết tâm thư xin lỗi...bò. Nếu họ mà hiểu đây bản chất chỉ là cơn bão nhân tạo, chỉ mang tính thời điểm, thì đã không phải hèn như thế.

Mình cho rằng anh em bên Vin thì rành ba cái trò truyền thông bẩn này nên lờ cm chúng nó đi là xong. Chứ anh em FPT thì thực sự...à, mà thôi!

Sau khi sóng yên bể lặng, kính đề nghị anh em quan chức, doanh nghiệp nhiều tiền, cần nhiều uy tín, thuê luật sư lập vi bằng, cho các cháu bên chuồng dính án, thì đời mới nể.

Tiền nhiều để làm gì mà không dùng để rửa mặt đi? Không có cái nhục nào bằng bị bò húc mà sợ vãi cả đái! Mình đọc tâm thư của chị gì Hội Nhà văn HCM mà vừa buồn cười vừa thương cho đồng bào thiện lành bị bọn lưu manh bắt nạt, khéo xin lỗi bố mẹ thầy cô còn chả thành khẩn bằng!

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 26.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.