1. Bỏ qua trận Thụy Sĩ - Qatar giữa đêm, 4 giờ sáng dậy xem trận Brazin - Ma rốc. Nhoáy phát Ma Rốc ghi bàn. Nhớ hôm qua điểm cháu hoa hậu đoán Brazin thắng Ma Rốc và nhà cháu bình: dự đoán... liều thế mà cũng dám dự đoán thì đúng là MC thể thao thượng thặng rồi.
Tất nhiên biết đâu, ví dụ như toàn đội Brazil vừa ra sân, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu thì... đồng loạt đau bụng mà lúc ấy không sẵn Becberin? Ý văn học là Brazin đương nhiên ăn gỏi Ma Rốc. Đang định viết xin lỗi cháu thì Vinicius Brazin ghi một quả thần sầu. Tái mặt thấy hai ông sướng quá dí sát mặt nhau hô hét gì đấy, cứ sợ bỏn... hôn môi he he.
Tranh thủ lúc nghỉ giữa hai hiệp, ra đạp xe. Căn giờ lại vào xem. Nói chung là đang 49-50 đếch ông nào dám húng với ông nào? Tức là Ma Rốc ghê thật.
2. "Nam thanh niên lái ô tô tông thẳng cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn", thiếu tá Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.- Chưa thấy bị tạm giữ khẩn cấp dù khi làm việc với công an trong trụ sở thấy có cả Viện Kiểm sát rồi. "Hiện cơ quan chức năng tạm giữ ô tô và giấy phép lái xe của Lâm để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc".
Nói chung là, rất bèn.
3. "Nếu Đồng Nai cam kết đạt kết quả cao hơn, Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực ngay trong năm 2027"- Chắc anh Văn làm được thôi, hihi.
Liên quan: "Dự án sân bay Long Thành vẫn đang thiếu gần 2.000 lao động". Huhu cả loạt nhà báo đang... rỗi, hay là...
4. Tạp chí Văn Nghệ HCM về đâu.
Hihi ngoài chuyện một loạt báo thành phố như: Báo Người Lao Động, Báo Phụ nữ TPHCM, Báo Pháp luật T.HCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Tạp chí Khoa học Phổ thông sẽ kết thúc hoạt động, thì 3 cơ quan báo chí được tổ chức lại gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM.
Không thấy nhắc đến Tạp chí Văn Nghệ (có nghe tin vỉa hè nhưng chưa thấy thông báo chính thức nên không điểm tin vì sợ 7,5 triệu). Nói thật, thành phố này cực mạnh về báo chí, nó mà số hai không ai dám số 1, nhưng riêng tờ tạp chí Văn Nghệ thì, hihi, thua rất nhiều tỉnh thành.
Ngay các tạp chí văn nghệ các tỉnh thành giờ cũng đang... hồi hộp, huhu.
Mà 21/6 thì đang thấy trên... Facebook rất nhiều. Nhiều nhà báo cách mạng đang khoe lịch 21/6, thấy mà... thèm.
5. "Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên cả nước"- Nghị quyết từ 18/05 và thủ tướng chỉ thị thông qua đề án trước 30/ 6. Trong đó yêu cầu: Việc sắp xếp này phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.
Việc sắp xếp phải gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng "2 con số" và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Thấy phường nhà cháu ở Huế đã họp, ông em đi họp về khoe ảnh trong nhóm gia đình. Nhà cháu nghĩ dẫu phường, nhưng cứ lấy tên làng cũ mà đặt tổ với thôn, tránh triệt để tên bằng số, thì làng nó vẫn vấn vương trong ký ức chứ không bị đứt. Nhà cháu đang ở phường Pleiku và tổ 5. Bèn ạ.
Liên quan: "Ngày 13.06, các phường, xã, đặc khu ở TP.HCM đồng loạt lấy ý kiến người dân về đề án sắp xếp lại các khu phố, ấp trên địa bàn, thời hạn kéo dài đến ngày 18..6".
6. "Một nhóm học sinh ném sách, xô ngã bàn ghế sau buổi học cuối ở TPHCM"- Tin thì mới nhưng clip thì gần tháng nay rồi. Thôi thì, nhất quỷ nhì ma, lấy câu ấy mà an ủi...
Liên quan: "Xác minh thông tin thí sinh dùng điện thoại, phao thi nhưng không bị lập biên bản"- Khánh Hòa ạ. Tất nhiên là chưa chính thức nên mới phải... xác minh.
7. "Công an xác minh vụ người phụ nữ trèo lên nắp ca pô ô tô ở Hà Nội"- Ghen ạ.
Tương tự, cũng ghen: "Bắt giữ đối tượng cầm điếu cày đánh tới tấp người dân ở Hà Nội"- Trông thằng này người rất vằn vện. Lại mặc thêm bộ đồ vằn vện, kinh bỏ mẹ.
8. "Cá voi liên tiếp xuất hiện trên vùng biển Gia Lai"- Ngày xưa mà viết thế rất dễ ăn phạt, hihi.
Kết thúc Brazin- Ma Rốc 1-1. Đã mắt.
VĂN CÔNG HÙNG 14.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.