lundi 22 juin 2026

Hoàng Tư Giang - Những đường link 404 và ký ức của một quốc gia


Tôi đặt vấn đề dưới đây với tinh thần rất trách nhiệm, thiết tha:

Trong gần 30 năm làm báo, tôi đã có cơ hội làm việc ở nhiều tòa soạn khác nhau, trong đó có những tờ báo đã không còn tồn tại.

Tôi từng có hàng trăm bài viết đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị. Khi tờ báo dừng hoạt động và website không còn tồn tại, phần lớn những bài báo ấy cũng biến mất khỏi không gian mạng. Đến hôm nay, tôi vẫn tiếc vì ngày đó đã không lưu lại chúng một cách đầy đủ.

Nhiều đồng nghiệp cũ của tôi cũng vậy. Họ không còn cách nào đọc lại những bài báo, những tuyến bài đã dành nhiều tháng để thực hiện.

Những ngày gần đây, khi câu chuyện tinh gọn báo chí tiếp tục được nhắc đến nhân dịp 21/6, tôi lại nghe nhiều đồng nghiệp đặt ra cùng một câu hỏi: Nếu một ngày nào đó website của cơ quan báo chí mình không còn tồn tại, điều gì sẽ xảy ra với hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn bài báo đã được xuất bản trong nhiều năm qua?

Đó không chỉ là câu chuyện của nghề báo, mà là câu chuyện về trí nhớ của một quốc gia trong thời đại Internet.

HOÀNG TƯ GIANG 21.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.