dimanche 7 juin 2026

Hiệu Minh - Chuyện nhỏ về anh Nguyễn Thành Nam FPT

Nhớ năm 2017 về hưu ở Hà Nội được vài năm, tôi cũng hay viết cho báo, chia sẻ những chiêm nghiệm đi qua cuộc đời. Nhớ quê xưa, tôi có viết bài về “Tơ vàng làng quê Tụ An” trên Facebook cá nhân và Hiệu Minh Blog. Có báo dùng và đăng online.

Vừa đăng lên báo, anh Nguyễn Thành Nam FPT share về trang của anh ấy. Hồi đó là bạn Facebook và cũng quen chút ngoài đời, thuở hàn vi thỉnh thoảng anh hay đến viện Tin học dự seminar học thuật.

Lời dẫn anh có nói ý là dân IT viết về tơ tằm thì vớ vẩn, kiểu bạn bè đồng nghiệp giễu nhau chút thôi. Thế là friends của anh đông như quân Nguyên (100k++) mắng tôi không tiếc lời, y như tôi là kẻ thù của anh Nam.

Mình quen bị mắng trên mạng xã hội rồi nên cũng không phản hồi các comment mà chỉ nhắc anh Nam, tôi viết kỷ niệm về quê, về cái nghề mai một. Cũng nhắc anh làm to bên FPT thì bạn đọc “đọc” anh là đọc “văn hóa FPT”, những gì anh viết và bạn comment đều mang hình ảnh FPT. Tất nhiên anh chối, chả liên quan gì đến FPT.

Khoảng tiếng sau, anh Hoàng Nam Tiến (đã mất) vào xem và hỏi anh Nam, anh HM viết về tơ tầm có gì sai. Hình như anh Nam cũng nhận ra, xóa link share bài và unfriend tôi. Từ đó tôi không được đọc bài của anh, nhưng thỉnh thoảng bài của anh được bạn bè Facebook của tôi share thì tôi lại đọc được.

Có lần anh viết trên VnExpress về giấc mơ phát triển Việt Nam có tới 2/3 dân số là nông dân để trở thành một quốc gia Công nghệ Thông tin (CNTT) như Ấn Độ. “Một chương trình đào tạo trong vòng 16-20 tháng với một chi phí đầu tư chấp nhận được cho gia đình, hoàn toàn có thể bắc cầu cho các cậu bé “chăn bò” từ miền Trung nghèo khổ và các vùng của đất nước có thể tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này,” anh Nam nói về dự định của FPT.

Tôi cũng ngứa tay phản hồi với anh bằng một bài rằng, trẻ trâu cần thêm ngoại ngữ nữa. Đại loại anh cũng hay gây sốc như dân FPT mà đầu trò là anh Trương Gia Bình. Yêu Đảng, yêu Bác, yêu Việt Nam thì khó ai so được bằng các anh.

Mấy hôm nay vụ “Chuyện với Thanh” đang nóng trên mạng, tôi mới biết anh vừa có cuốn sách viết về ông Hồ Chí Minh. Chưa đọc nên không thể nói gì nếu chỉ vài từ của GenZ trong sách được trích trôi nổi mà “mắng vốn” tác giả thật không công bằng.

Điều tôi ngạc nhiên là anh lại giảng dạy như chuyên gia về Hồ Chí Minh, lịch sử ở VinUni mà anh cũng IT như tôi, tất nhiên anh giỏi và nghe nói cũng giầu có. Buồn cười anh trêu tôi IT viết về tơ tầm nhưng anh là IT lại chuyển sang viết sử.

Dân IT như anh Nam rất đa tài, chủ đề nào cũng bàn được, bàn sâu, thuyết phục, do anh đọc nhiều, đi nhiều, với lại có tiền nên nhiều người nghe. FPT có nhiều người như vậy, họ chia sẻ tri thức phát triển là điều đáng mừng vì ví dụ sống động thành công, từ anh Food Processing Technology thành Finance PT chả có gì lạ.

Viết sử (lịch sử) không khó nếu viết theo dạng kể chuyện, trải nghiệm cá nhân hay phổ biến kiến thức. Chắc anh Nam theo cách này. Nhiều người còn nhớ bài tập đọc cấp 1 “Lê Nin trong hiệu cắt tóc” viết về lãnh tụ vô sản rất giản dị, xếp hàng chứ không chen ngang.

Tuy nhiên, sẽ rất khó nếu đòi hỏi tính nghiên cứu hàn lâm, yêu cầu độ chính xác cao về tư liệu, hoặc khi phải cân bằng giữa góc nhìn khách quan và cảm xúc của người đọc, đó là chưa kể cảm xúc của chính người viết cũng bị chi phối.

Sử là môn khó, đọc sử càng chán. Nếu viết sử cho dễ đọc thì nên làm. Nếu sách của anh Nam theo hướng này cũng tốt, hợp cho GenZ càng hay, vì thế hệ này mới là người tiếp tục sự nghiệp Hồ Chí Minh.

Viết mấy dòng, mong anh Nguyễn Thành Nam tiếp tục viết và chia sẻ tri thức. World Cup sắp khai mạc rồi, xem bóng đá cho nhẹ đầu, hoặc viết về trẻ trâu lập trình cũng hay, không có gì chia sẻ thì “chém” tơ tằm làng Tụ An như lão Cua.

Chúc anh mọi điều tốt lành.

HIỆU MINH 06.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.