mercredi 20 mai 2026

Lê Huyền Ái Mỹ - Đừng chỉ 45 ngày !

 

Nhớ hồi nhỏ mỗi lần phường Phú Hiệp có hội hè gì là có Long Nhật về hát. Ổng hát hay. Bộ dạng nhẹ nhàng, lả lướt. Nhà ổng ở sau đường Nguyễn Chí Thanh nên cả xóm Chi Lăng ai cũng biết, mấy người lớn còn kêu “hát nghe được mà răng ẹo dữ rứa”.

Lên đại học, mình học chung lớp em gái họ của Long Nhật. Anh em chú bác nhưng thương nhau, bảo bọc nhau dữ lắm. Nhà Long Nhật gia giáo. Nghe đâu ổng cũng khổ sở vì cái nết ẻo lả, có lẽ “trời sanh (giới) tánh”.

Rồi bẵng đi, thấy chỗ nào “nhiều chuyện” là có ổng. Rồi hình ảnh lòe loẹt. Đâm ngại giùm.

Cho đến hôm nay, vừa mở máy thấy ổng bị bắt vì ma túy. Mới hôm trước cô Miu, cũng… gốc Huế. Nay thêm một người xứ thần kinh. Mà đã ở mém tuổi sáu chục chứ ít gì.

Nghĩ tới song thân ổng, người suốt đời giữ gìn chữ-nghĩa, người tận tụy chăm lo nếp nhà, bảo bọc con cái. Nghĩ tới cả đứa em họ luôn được ổng yêu thương và nó cũng rất yêu thương ổng.

Nghe, nhìn tới lui mấy bận clip ổng khai, ngay cả câu ổng nói “mặc cảm tội lỗi” nhưng nó cứ tía lia vô tri làm sao đó. Giá như có một chút cúi đầu như Sơn Ngọc Minh thì ít nhiều mình còn thấy nhói lòng, chặc lưỡi.

Hay ở cái tuổi đã về chiều kia mà vẫn còn sa vào cơn nghiện, không thể kiểm soát bản thân để tới mức phạm pháp thì một cái quay đầu, xem ra chẳng biết đâu là bờ.

Mình đã đến một số trung tâm cai nghiện, giữa đám trẻ có một ông cũng khoảng 60, hỏi sao tuổi này mà còn vào đây. Mấy đứa nhỏ nói, ổng vô hoài à. Còn ổng thì nhỏ nhẹ, cũng ráng dữ lắm mà hông nổi, ở ngoải vợ con cũng bỏ đi hết rồi.

Với những gì là hệ lụy, là hậu họa, có khi đừng chỉ 45 ngày, quanh năm càng tốt bởi nó đích thị là gốc của nhiều loại tội phạm.

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 20.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.