jeudi 7 mai 2026

Hoàng Quốc Dũng – PSG-Bayern Munich

 

Trận lượt đi – Kinh điển :

Có lẽ đã từ rất lâu rồi người ta mới được xem một trận bóng đá có kịch tính, gay cấn và điên rồ đến như thế. Paris bị dẫn trước 0–1, rồi gỡ hòa, rồi bùng lên như vũ bão để nâng tỉ số lên tận 5–2.

Tưởng như trận đấu đã an bài, rằng Bayer chỉ còn nước xách va-li về nhà một cách xấu hổ. Nhưng không. Chỉ trong ít phút cuối, Bayer ép Paris nghẹt thở, giã liên tiếp hai bàn để kéo tỉ số xuống còn 5–4. Paris thắng, nhưng chỉ thắng với cách biệt đúng một bàn.

Mà trong bóng đá đỉnh cao, một bàn đôi khi là cả đại dương, nhưng cũng có khi chỉ mỏng như tờ giấy chùi… mũi. Với cục diện trận lượt đi như vậy, với khoảng cách mong manh ấy, lại còn phải đá lượt về trên sân Bayer, thì thật thà mà nói Paris chẳng có lợi thế gì đáng kể. Tất cả đều có thể xảy ra. Một cú phản công, một sai lầm thủ môn, một quả penalty trời ơi đất hỡi, là lịch sử đổi chiều ngay lập tức.

Cả châu Âu nóng lòng chờ trận lượt về. Và nói thật, những người thích bóng đá kiểu “đấu kiếm đến chết” thì gần như lên cơn sốt.

 

Trận lượt về – Đầu đít :

Sau trận lượt đi có tới 9 bàn thắng, ai cũng nghĩ lượt về sẽ tiếp tục là một cơn mưa bàn thắng khác. Thậm chí có những bạn – trí thức hẳn hoi nhé – trong lúc phấn khích còn hô lên : “Đá thế mới đã. Cần đ*o gì phòng thủ !”

Nghe thì khí thế lắm. Nhưng bóng đá không phải phim kiếm hiệp Kim Dung. Không phải lúc nào hai bên cũng lao vào chém nhau loạn xạ để phục vụ cảm xúc quần chúng. Mấy ông bạn tôi sống bên Đức thì khỏi nói. Suốt mấy ngày trước trận cứ nhắn tin chọc quê tôi : “PSG sang Bayern sẽ thành PSG thật : Poulet Super Gras – con gà siêu béo, sang đó để người ta làm thịt.”

Nhưng thôi thôi… đời không như mơ.

Ngay phút thứ hai, Paris đã xé toang hàng phòng ngự Bayer bằng một pha tấn công lạnh như dao cạo. Cú sút mạnh đến mức làm « rách » cả lưới Bayer. Một gáo nước đá dội thẳng vào đầu cả sân vận động đỏ lòe.

Sau bàn thắng ấy, hai đội giằng co, nhưng Bayer gần như chẳng làm được trò trống gì ra hồn. Cầm bóng nhiều mà đá cứ như người bị hen suyễn leo cầu thang : Hổn hển, nặng nhọc, bế tắc. Paris thì không cần đá đẹp, không cần hoa mỹ. Chỉ cần bịt hết các ngả đường và thỉnh thoảng thò dao ra đâm một nhát. Thứ bóng đá rất thực dụng mà cực kỳ độc ác.

Mãi đến tận những phút bù giờ cuối cùng, khi trận đấu đến độ hấp hối, Bayer mới chọc vào được một quả cho có danh dự. Đúng là đầu 1 quả, đít 1 quả. Khán giả tưởng nhiều quả thì được ăn quả lừa.

Kết quả : Bayer ngậm ngùi rời “Sân Chơi” UEFA Champions League.

Còn ông bạn bóng bàn của tôi ở Câu lạc bộ Bàn Đá Xanh (Munich)thì sau trận này, mặt cứ nghệt ra. Bàn Đá Xanh, mặt xanh như đít nhái.

Ghi chú : Đầu đít là một cách đánh bạc ở Miền Bắc trước đây.

HOÀNG QUỐC DŨNG 07.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.