Tin sáng
1. "Xác minh clip nữ nhân viên gác chắn ở Thanh Khê, Đà Nẵng bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ"- Đàn bà thế mí... đàn bà. Cố tình qua chắn khi tàu đã tới, bị ngăn cản, xông cmn lại tẩn nhân viên. Mà đến hai liền bà đánh một phụ nữ gác chắn, huhu. Chị em Đà Nẵng giờ cũng... gấu mèo phết.
2. "Có bằng đại học, 30 tuổi vẫn thất nghiệp, đi giao hàng, phục vụ: Có gì phải xấu hổ?"- Đúng rồi, việc gì phải xấu hổ. Có chữ, có kiến thức ra ngoài đường nó cũng khác với không chữ, ứng xử xã hội nó cũng khác, tất nhiên được làm đúng nghề học nó vẫn... vui hơn, phỏng ạ? Có người nói: chưa bao giờ đội ngũ shipper của chúng ta có trình độ cao như hiện nay. Thôi thì, bèn ạ.
3. "Khoe lái xe lạng lách lên mạng, nhóm thanh thiếu niên bị cảnh sát 'hốt gọn'"- Lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 xe máy cùng nhóm 10 thanh thiếu niên liên quan. Trong đó 3 người đã bị lập biên bản phạt cảnh cáo vì có những vi phạm nói trên. Hồn nhiên hơn... cô tiên hihi. Đồng Hới Quảng Trị ạ.
Liên quan: "Nhóm thiếu niên dùng xà beng phá khóa cửa hàng điện thoại trộm 5 chiếc iPhone"- Phí... xà beng. Xà beng để mở két chứ, nhỡ vỡ iPhone thì sao? Đà Nẵng ạ.
Liên quan nữa: "30 thanh niên 'làm xiếc' với xe máy trên đường ở Gia Lai bị phạt 110 triệu đồng"- Toàn bọn nhà có... điều kiện hihi.
Vẫn liên quan: "Đạp xe từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, bé trai 15 tuổi lạc nhà hơn 150 km" Và CSGT đã phát hiện, giữ cháu rồi báo cho người nhà vào nhận.
4. Nhiều bạn thắc mắc về sự xuất hiện của những máy bay vận tải khổng lồ trong chiến dịch giải cứu viên đại tá. Lý do đây ạ, ông Trump giải thích trong cuộc họp báo lúc nửa đêm hôm qua: Trong chiến dịch giải cứu, lực lượng Mỹ đã sử dụng hai máy bay vận tải lớn để chở lượng lớn trang thiết bị vào Iran, bao gồm ba trực thăng. Hai máy bay này hạ cánh tại một nông trại, chứ không phải trên đường băng. Do đó, khi cần cất cánh rời đi, hai máy bay này bị sa lầy trên nền cát ướt do trọng tải lớn.
"Chúng tôi đã cho nổ tung những chiếc máy bay cũ đó vì trên máy bay có trang thiết bị. Thành thật mà nói chúng tôi muốn mang theo, nhưng tôi nghĩ không đáng để mất thêm bốn tiếng tháo dỡ. Chúng tôi có trang thiết bị tốt nhất thế giới - chúng tôi không muốn ai kiểm tra các thiết bị phòng không và thiết bị khác của chúng tôi".
Hôm nay, hạn cuối cùng của ông Trump với Iran. Hồi hộp chờ? Ông Trump khẳng định: "Có thể hạ gục toàn bộ đất nước Iran chỉ trong một đêm, và đêm đó có thể là ngay ngày mai".
Trong khi đó: "Iran bác ngừng bắn, đưa ra 10 điều kiện đáp trả đề xuất của Mỹ".
5. "Ngồi ghế sau không thắt dây an toàn vẫn bị phạt, tài xế cũng liên đới trách nhiệm"- Các ông các bà có xe chú ý ạ.
6. "Công an TP Hà Nội: Thịt lợn bệnh đã tuồn vào 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non"- Thôi bèn.
"Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và Bắc Ninh. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận" - Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin.
Liên quan: "Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng 148/148 gói thầu, tổng giá trị 505,8 tỉ đồng"- Cũng phải uy tín và chất lượng thế nào mới có uy tín như thế chứ, phỏng ạ?
7. "Lâm Đồng sẽ giảm 28 phó giám đốc sở"- Từ 101 xuống đúng định mức 73 người. Vấn đề là, hì hì, rất vấn đề là, cái nghị định 178 đã xong, giờ như nào? Đi cũng dở ở không xong. Kẹt thiệt chớ?
Nhưng thôi, cái chính là vì sự nghiệp chung, vì đất nước vươn mình, vì tăng trưởng 2 con số...Và còn nhiều tỉnh thành nữa. Ai lại tờ báo tới gần chục phó tổng? Tất nhiên là báo... bao cấp, chứ tự nuôi thì tèo?
8. "Hôm nay, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức"- Chủ tịch nước vào sáng nay, thủ tướng buổi chiều. Cà phê sẽ về sớm để xem tivi trực tiếp hihi. Và vẫn mang theo tai nghe để nghe tại quán vì biết đâu công bố sớm. Hồi hộp phết.
Liên quan: "Điểm chung giữa 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa mới"- Tất nhiên đầu tiên cùng là... nữ, cùng nhẹ nhõm ưa nhìn, đều có nền tảng đào tạo bài bản trong lĩnh vực kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thanh có trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trong khi bà Nguyễn Thị Hồng là thạc sĩ Kinh tế phát triển.
Hai bà đều là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu quốc hội nhiều khóa. Nếu như bà Nguyễn Thị Thanh có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý ở cả địa phương và Trung ương thì bà Nguyễn Thị Hồng là người có bề dày về lĩnh vực tài chính, tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước...
Tin chiều
1. Xin chào anh Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Nhớ hồi bác Trọng cũng mần như thế một thời gian. Theo nhà cháu, nó cho thấy có thể thu gọn được các cơ quan nhà nước và Đảng mà công việc vẫn chạy. Và đây là lúc có thể tính toán để rút gọn lại, rút gọn nhưng vẫn bảo đảm sự thông thoáng, mạch lạc của bộ máy, vẫn bảo đảm sự phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của xã hội.
Thực ra lâu nay chúng ta đều thấy, rất rõ, đều biết, rất kỹ, là bộ máy của chúng ta có nhiều cơ quan thừa, không thực quyền, nhưng vẫn tồn tại, một cách rất vô lý. Thế nên đến giờ, có điều kiện nhất thể hóa, nôm na là gộp quyền, gộp cơ quan lại cho nó hợp lý, và ai cũng thấy việc này là có lý. Và từ đây, hy vọng sẽ một loạt cơ quan tương đồng giữa đảng, chính phủ và nhà nước... sẽ nhập lại, vừa đỡ biên chế, kinh phí mà công việc lại chạy. Sẽ bớt đi cái cảnh công chức ngồi 8 tiếng để... lướt phây rồi về.
Nước ta, có những chuyện ai cũng thấy, ai cũng biết, nó vô lý đùng đùng nhưng... biết làm sao, nó vẫn tồn tại. Đây là lúc mà nhiều người, cả lãnh đạo cấp cao đến nhân dân đều gọi là đã “chín muồi” để thực hiện. Và từ đấy, nhiều việc ích nước lợi dân nữa sẽ tiếp tục được triển khai để đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc... hì hì...
Trong phát biểu sáng nay, anh Tô nói: Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Vầng, nhà cháu là nhân dân, hân hoan thụ hưởng ạ.
Chiều nay Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ ạ. Và Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào ngày mai. Thấy bà chè chén đang vừa rót nước cho khách vừa hót như sáo rồi.
2. "Người dân Cần Thơ khen ngợi việc sơn giới hạn tốc độ 50 km/h trên mặt đường"- Nhà cháu cũng ạ, nó hết sức trực quan, dễ nhìn hơn hẳn phải liếc về bên phải, và càng tiện hơn nếu bên phải lúc ấy có một cái xe chắn biển báo, và kinh hơn nữa là các biển ấy, chả biết vô tình hay hữu ý khi bị cây cối che khuất nhưng không được dọn...
Nhưng nhà cháu chê trong bài có đoạn nói về vạch... mắc võng. Nó là MẮT ạ, nót MẮC, trời ơi, khác xa nhau thế mà, ai lại mắc võng giữa đường thế, phỏng ạ?
"Ông Dũng cho biết ngoài ra phường đã và đang sơn kẻ vạch mắc võng tại đèn tín hiệu giao thông Hùng Vương - Lý Thánh Tông, Tôn Đức Thắng - Lê Vĩnh Hòa, Lê Duẩn - Coluso và sơn lại vạch dừng đèn đỏ, vạch dành cho người đi bộ, vạch giảm tốc độ tại một số tuyến đường"- Mắc đấy ạ.
3. "Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 chết đuối ở biển Quy Nhơn sau gần 2 ngày"- Sáng sớm hôm nay ạ, cháu nổi sát chỗ cháu bị đuối. Sáng nay bàn cà phê nhà cháu trầm hẳn đi. Đẻ được đứa con như thế, nuôi nấng như thế, học hành như thế, mơn mởn như thế... giờ như thế. Đứt ruột chứ ạ?
4. "Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống: Diễn viên hợp đồng lương 3-5 triệu đồng/tháng"- Ahuhu ạ. Nhưng yên tâm, hy vọng sẽ khác, có nghị quyết về văn hóa rồi. Bèn ạ.
5. "Xác minh vụ học sinh bị đánh liên tiếp tại tiệm tạp hóa ở Huế"- Ôi Huế của... tao, không phải Huế của mài. Cú này mài, đứa đánh trẻ con ấy, sẽ tèo, không chỉ vì hành vi đánh, mà còn vì danh dự của Huế.
6. "KOL định hướng dư luận, trách nhiệm không thể xem nhẹ trong thời đại số"- Hì, nhà cháu not KOL. "KOL, từ ca sĩ, diễn viên đến doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung, đang nắm giữ quyền lực lớn nhờ mạng xã hội. Với hàng triệu người theo dõi, mỗi hành động và phát ngôn của họ có thể tạo xu hướng và tác động mạnh đến cộng đồng", không có nhà thơ nhà báo hihi.
7. "Vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt: Đối tượng nhiều lần đe dọa, gây mất trật tự"- Sáng đã điểm, nhưng chưa có chi tiết này: Đối tượng hành hung hai nhân viên gác chắn có nhà ở ngay phía sau nhà gác chắn. Đặc biệt, đối tượng đã nhiều lần có hành vi gây mất trật tự, đe dọa nhân viên gác chắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thồi, cú này thì toại nguyện nhé. Biết là phạm pháp mà vẫn làm, nhớ chi tiết này khi lượng hình ạ.
8. "Chuyên gia tiết lộ bí quyết giúp người trẻ không phải nhờ cậy nhiều lớp ‘makeup’"- Tăng giá mỹ phẩm lên đi ạ.
Khoe cái túi xách ở tay chứ cái mặt chán lắm rồi, là chai rượu chú em tặng: Biết anh đi họp lớp, gửi anh cầm đi uống với anh em cho vui. Ngay đêm đầu tiên 3 chai ngon được khui. Té ra không chỉ mình nhà cháu có rượu ngon, còn 2 thằng nữa cũng xách theo. Toàn nút bấc, tức xách tay Châu Âu hihi, tất nhiên 3 chai 3 loại. Có hề chi, miễn là rượu, và ngon, lại có gái già cổ vũ, he he... Lúc này vừa lên tàu từ ga Diêu Trì, đang lơ ngơ tìm buồng thì bọn lên trước từ Đà Nẵng với Quảng Ngãi đón rồi chụp...
Tin tối
Kính chào thủ tướng Lê Minh Hưng. Và cũng bày tỏ lòng thán phục các bà hàng chè chén.
1. "Iran cảnh báo ông Trump: Đầu hàng hoặc về 'thời kỳ đồ đá'". He he đọc xong bèn... ngẩn ngơ.
2. Vụ cháu bé trường chuyên Hùng Vương Pleiku đuối nước, đã có bọn bất lương lừa đảo kêu gọi góp tiền đưa cháu về. Mẹ bố cái bọn táng tận lương tâm này, chỗ nào chúng cũng kiếm ăn được, ăn bẩn hơn chó.
Liên quan: "Nam sinh mất tích để lại xe máy, ba lô trên cầu"- Sau khi rời nhà vào ngày 04/04, nam sinh viên năm 3 đột ngột mất liên lạc. Tài sản của em gồm xe máy, ba lô cá nhân được người dân phát hiện bỏ lại dưới chân cầu Phú Mỹ (TPHCM). Con ơi đừng dại nhé. Sống mới khó chứ chết dễ ẹc à? Thanh niên ai lại chọn việc dễ, đúng không?
3. "Xác minh cô giáo mầm non thả mạnh, đánh trẻ ở Hưng Yên" - Chả nhẽ? đây là một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn xã, hiện chăm sóc vài chục trẻ.
4. "Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng: Xe từng phải kiểm định 2 lần trong ngày mới đạt"- Xe được xác định là mất phanh. Còn chuyện kiểm định, ôi giời, nhà cháu chứng kiện nhiều chuyện nó hài hước và đau nòng diễn ra ngay trong khu vực kiểm định. Nên 2 lần mới đạt rồi mất phanh thì... cũng bèn.
5. "Nhân viên gác chắn kể lại khoảnh khắc bị hành hung khi ngăn người cố tình vượt đường tàu"- Rất nhiều báo đưa việc này, có báo đưa nhiều lần, nhà cháu cũng đã điểm 2 lần. Và theo nhà cháu, chính quyền sở tại xử hơi chậm việc này. Nhẽ phải kêu lên và... chụp ảnh ngay và luôn như Sài Gòn của anh Mai Hoàng ấy, bỏn mới sợ. Và mẹ con nhà này nhiều lần gây sự với người thi hành công vụ (gác chắn) rồi. Quy vống lên, nó xâm phạm an ninh quốc gia nhé, he he.
6. "Cựu Quyền Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam hầu tòa vụ chuyển nhượng ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn"- Tội nghiệp anh Thung và cả chị Như Loan?
7. Gớm quá, là chuyện làng văn ạ. Nhà cháu thì nhát mà thấy cãi nhau như mổ bò mà khiếp quá. Đang nghi người này AI người kia AI, rồi đạo văn, cả đạo... AI, rồi lật sử lật địa, rồi dạy nhau viết, rồi chê thơ, văn nhau..., thồi nhà cháu xin là cứ tránh xa những chuyện như thế, kỳ cạch viết tay (tức là gõ phím ấy ạ), cần tư liệu thì mới hỏi AI hoặc Google nhưng phải biết cách để... trị nó chứ không thì nó sẽ dẫn dắt mình.
Tất nhiên đã là nhà văn thì có quyền "ai cho mày... hay hơn tao", he he.
VĂN CÔNG HÙNG 07.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.