Tin sáng
1. "Tối hậu thư của ông Trump: Iran chỉ còn 48 giờ để mở eo biển Hormuz"- Hì hì, hôm qua có ông ngồi nhậu với nhà cháu, bẩu Trump giờ giống... Đông Lào rồi, nói mà không làm?
Trong khi đó: "Iran từ chối đề nghị ngừng bắn 48 giờ của Mỹ"
Trong khi đó, Mỹ vẫn đang tìm phi công rơi trên đất Iran, còn Iran thì treo thưởng 66.000 đô nếu ai tìm thấy. Công nhận, cái đoạn cứu phi công trên đất đối phương, Mỹ rất giỏi. Giữa thiên la địa võng miền Bắc thời chiến tranh, máy bay tầm thấp vẫn dám bay vào cứu. Cứu được hay không lại là chuyện khác, hihi.
Liên quan: "Lý do Trung Quốc vẫn đứng vững trước cú sốc năng lượng Trung Đông"- Đơn giản là, họ phát triển xe điện từ rất sớm.
2. "Bắt nữ quái đất cảng cầm đầu đường dây mua bán, chế tạo súng quy mô lớn"- vẫn là mẹ của liều. Hải Phòng mà, hihi. Đất của chị Dung Hà, đừng đùa...
Liên quan: "3 thanh thiếu niên cướp túi xách của cụ bà gần 100 tuổi ngồi xe lăn"- Cũng công nhận tụi này luôn. "Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Vũ Việt An (21 tuổi), P.M.T. (16 tuổi), Đ.T.Đ. (14 tuổi), cùng trú Hải Phòng".
Vẫn liên quan phát nữa: "Công an bắt nhóm trộm hơn 300 con mèo ở Hà Nội".
3. "Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm"- Tưởng lâu nay là thế rồi chứ ạ?
Thực ra cái chính là chúng ta đã có một hệ thống rất mạnh, chặt chẽ để quản lý thực phẩm và các thứ tương tự, chứ nghĩ cho cùng, nhà trường, hiệu trưởng và giáo viên ấy, cầm miếng thịt bó rau... sao biết sạch bẩn. Và chúng ta, như nhà cháu sắp đi ăn sáng đây, làm sao biết quán nào sạch bẩn, phỏng ạ? Thế thì, cứ mấy cơ quan có trách nhiệm ấy mà gõ, có chi mô nơ?
4. "Minh Trang: 'Buồn khi bị chê'"- Ai cũng thế mà, yên tâm mà xinh đi cháu?
"Kỳ Duyên: ‘Tôi đã đọc hai cuốn sách’"- Có nhiều quá hem? Nhưng vẫn hơn rất nhiều người chả đọc quyển nào, nhất là khi thị lực bị như này: Cô tiết lộ từng gặp vấn đề thị lực nghiêm trọng, mắt trái cận 8 độ, mắt phải loạn 12 độ. Điều này khiến việc đọc sách trở nên khó khăn, chỉ kéo dài 15-20 phút là nhức mỏi và chảy nước mắt.
5. "Madam Pang tuyên bố ‘không nhập tịch như Việt Nam’: Bà không muốn, hay không đủ khả năng?"- Hì, báo Việt Nam hỏi câu rất... khiêu khích.
Tin chiều
1. "Sáng mai khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Xem xét, quyết định nhân sự, tổ chức bộ máy"- Hì hì, chả hồi hộp nữa. Cũng bèn. Ta phải khác Mỹ chứ? giống Mỹ rồi đau tim cả loạt thì bệnh viện quá tải à, phỏng ạ?
Liên quan: "Tăng tốc, bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội Đảng XIV"- là bài báo của thủ tướng Phạm Minh Chính trên báo Thanh Niên sáng nay.
2. "Hàng nghìn người dân TPHCM được khám sức khỏe miễn phí, còn có quà mang về"- Rất thú vị ạ, nhất là quà, cứ quà là thích, nhà cháu cũng. Dù báo không nói quà là gì, chỉ thấy một túi nilon đỏ. Chắc để số sau có bài nữa: "Hé lộ quà trong túi quà khám miễn phí", hihi.
3. "Thầy hiệu trưởng đến điểm thi từ 6 giờ sáng động viên học sinh thi năng lực"- Nhà cháu đọc và xúc động ạ. Chưa kể thầy rất... đẹp trai, tóc ngôi giữa trẻ trung.
Liên quan: "Nữ sinh TPHCM tươi tắn, tự tin trước kỳ thi đánh giá năng lực"- Ý văn học là... nam sinh thì ngược lại á?
Sáng ngồi cà phê với một cô hiệu trưởng một hiệu phó cấp 2, kể, học trò lớp 6 hôn môi ngay cổng trường trước rất đông người. Thằng lớp 8 còn yêu con bé lớp 5, hiệu trưởng kêu lên: Mài có biết mài mà đụng vào nó là đi tù mọt gông không? Tất nhiên nói luôn: Cá biệt thôi ạ.
Hehe, nhà cháu chép miệng: Thương thời bọn mình thế?
Liên quan: "Hiệu trưởng Ngoại thương nhắn cử nhân đủ tĩnh lặng, ‘núi cao còn có núi cao hơn’"- PGS TS hiệu trưởng rất xinh ạ, má lúm đồng tiền nữa, hihi. Em chào cô ạ.
Cũng liên quan: "Nữ sinh tốt nghiệp sớm với điểm số cao nhất Trường ĐH Ngoại thương năm 2026".
Lương Vũ Ngọc Anh - lớp Anh 2, ngành kinh tế đối ngoại chất lượng cao, Trường đại học Ngoại thương - tốt nghiệp sớm nửa năm với GPA 3.99/4.0. Trước ngày nhận bằng 5 tháng, cô được một ngân hàng tuyển dụng chính thức.
4. "Voi rừng đi dạo trên quốc lộ, xông cả vào trường học ở Sơn La"- Môi trường tốt ạ. “Khoảng 5h14 sáng ngày 4.4, một con voi rất to phá rào vào khu bán trú. Nó đi quanh trường một lúc, sau đó, voi phá rào phía sau rồi đi lên đồi. Rất may giáo viên trực bán trú phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo học sinh nên không có thiệt hại về người”- Một giáo viên cho biết.
Ông Lò Văn Vinh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Kéo, xã Huổi Một cho biết: “Gần đây, voi thường xuyên xuống bản, phá lúa, ngô, sắn và cả lán nương của bà con. Mỗi lần xuất hiện đều gây thiệt hại khá lớn, chúng tôi đã tuyên truyền người dân không lại gần, đồng thời báo ngay cho chính quyền khi phát hiện voi”- À thế có thể là do rừng hết thức ăn, không phải do... môi trường tốt he he.
5. "Camera ghi lại toàn cảnh nam tài xế xe máy 'cướp đường' tàu hỏa ở Hà Nội"- Ông được bà đỡ ông ạ, nhưng chỉ một lần thôi nhé. Chỉ chậm một tích tắc, ông nằm gọn dưới bánh tàu rồi. May, tàu chỉ... hôn đuôi xe máy ông. Được biết, nhờ tàu phanh khẩn cấp.
6. "Mỹ giải cứu thành công phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn hạ"- Đã bẩu mà, khoản giải cứu phi công Mỹ rất giỏi. "Lực lượng Mỹ giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran, sau cuộc đấu súng ác liệt và sự cố vào phút chót".
7. "Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?"- Thì bèn chứ sao nữa?
Tin tối
1. "Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1"- Bên cạnh những vụ chửi thề, bóp còi, "tác động vật lý" nhau, tìm bố, thì vẫn lặng lẽ những tấm lòng, những việc làm khiến ta rưng rưng. Vụ này nhà cháu xem trên một nhóm ô tô, giờ thấy báo đưa, xem lại vẫn xúc động.
À đây, liên quan: "Làm rõ video vụ hùng hổ đánh người sau tai nạn ở TPHCM".
Liên quan nữa: "Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người bị thương"- Sáng thì ông xe máy vừa đi vừa xài điện thoại, tàu nó hất cho... tung đít, đã điểm.
Cũng liên quan: "Va chạm với ôtô gắn cẩu tại ngã tư, người đàn ông tử vong tại chỗ"- Gia Lai dưới ạ. "Theo hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân gần hiện trường, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô gắn cẩu liên tục bấm còi cảnh báo. Tuy nhiên, nạn nhân dường như không nghe thấy và vẫn tiếp tục chạy xe máy qua ngã tư".
2. "Viễn thông TPHCM cố tình lắp công trình trái phép ở vỉa hè, Sở Xây dựng kiến nghị Công an điều tra"- Điều tra bỏ mẹ đi, cậy thế cậy thần rồi láo mà được à? hihi.
Sở cho rằng "Viễn thông TPHCM coi thường pháp luật" và Kiến nghị UBND TP.HCM giao Công an TPHCM điều tra. Rất là bèn, phỏng ạ?
3. "Ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á"- Tiền nhiều để làm gì? Để giàu nhất Đông Nam Á.
4. "Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay khi Mỹ giải cứu phi công F-15"- Liên quan: Theo thống kê của CNN, cho đến nay Mỹ đã mất 7 máy bay quân sự các loại kể từ khi xung đột với Iran bùng nổ hôm 28-2 đến nay. Con số này chưa tính 3 máy bay mà Iran tuyên bố đã bắn hạ ngày 5-4.
5. "Người chuyển nhầm gần 500 triệu đồng tại Quảng Trị đã nhận lại tiền"- Và thằng vừa tham vừa ngu kia vẫn bị giam tội "chiếm giữ trái phép tài sản".
6. "Cho rằng chưa thỏa đáng, Hiệp hội đề nghị xem xét lại quy định 'đạp hết chân ga' khi đăng kiểm"- Theo nhà cháu, đúng sai chưa biết, nhưng hiệp hội đã làm đúng chức năng của mình, không như vài hội, hiệp hội khác, chủ yếu là... minh họa, ủng hộ... cơ quan quản lý.
7. "Xử phạt 3 người dùng AI dựng clip bịa đặt, xuyên tạc hình ảnh quân đội để câu view"- Hết chuyện. À, thừa tiền chả biết làm gì chứ? Tổng số tiền xử phạt là 22,5 triệu đồng (tương đương 7,5 triệu đồng/người).
8. "4 nghệ sĩ tai tiếng"- Trung Quốc ạ, yên tâm. Hihi bèn.
VĂN CÔNG HÙNG 05.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.