Tin sáng
1. Sáng nay khai mạc đại hội đảng. Từ sáng sớm đã tưng bừng rộn rã các cái. Nhà cháu mong, cố gắng thực hiện lời cụ Hồ và... trở lại thời cụ Hồ.
Trong một trường liên quan, té ra tối qua cái phim tài liệu mà nhà cháu có tham gia một chút lại chiếu để chào mừng đại hội hôm nay. Vinh dự tự hào thế chứ lị ? Nhà cháu nói nhiều, về văn hóa thôi, tất nhiên, giữ được từng ấy là tốt rồi hihi. Có chi tiết nhà cháu nhắc sự hòa huyết Kinh Thượng của Yă Đố và Nguyễn Nhạc, thì trong phim cũng có hai nhân vật như thế, đạo diễn chọn khéo, là cháu Y Việt Sa và cu Sơn ở nhà gọi là Pôn thì phải.
Nghe hai đứa này nói nhận thấy phía sau nụ cười có cả nước mắt. Nhà cháu đánh giá cao sự nhập tỉnh, nó tinh gọn được bao nhiêu nhân, vật lực. Nhưng phía sau vẫn còn nhiều chuyện "tâm tư", trong đó có chuyện, ở một số tỉnh, sự đoàn kết, sự tương trợ... của cán bộ có vẻ còn lỏng lẻo. Đối phó nhau đã hết ngày rồi nên thời gian "toàn tâm toàn ý" cho công việc nó không đủ nữa, nên... bèn huhu. Tính cục bộ, địa phương, quê tao quê mày, mâm tao mâm mày... có từ thời... nhập tỉnh và chia tỉnh lần trước, hihi.
2. "Giấy phép hết hạn 1 năm vẫn lái xe cấp cứu trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu"- Bố của liều, ông nội của liều chứ chả phải chỉ ông tài xế với chủ xe liều. Nhà cháu đây, còn cả năm mới hết hạn mà đã tìm hiểu để đổi giấy phép lái xe rồi. Cũng có thể tại mình không... dũng cảm he he.
3. "Hai ngôi sao điền kinh - bóng chuyền báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam"- xứng đáng đưa tin hơn sâu pít ạ. Là Quách Công Lịch, vận động viên điền kinh người Mường Thanh Hóa, cầu hôn Nguyệt Anh, cầu thủ bóng chuyền, đội trưởng đội bộ tư lệnh thông tin, quê Quảng Bình, là hoa khôi bóng chuyền, cao 1m74, còn Quách Công Lịch có... 1m93 chứ mấy. Chúc mừng các cháu nhé.
4. "Người chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi"- Nhân viên trung tâm y tế cho rằng thai phụ có huyết áp cao, thai nhi nặng ký nên không nhận nhập viện. Trên đường đến bệnh viện tuyến trên, thai phụ đã sinh con trong taxi. Cú này nhân viên y tế Trung tâm y tế khu vực Châu Đức mệt rồi. Ít nhất phải thò tay khám xem tình hình như nào rồi mới chuyển viện chứ, phỏng ạ ? Hay thôi, sau đây thay anh chồng vào thay bác sĩ sản ở đây đi. May là anh này đỡ đẻ thành công và vợ anh cũng vượt cạn thành công.
5. "Trọng tài 'người quen' bắt trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc"- nhiều báo hân hoan với việc này, theo nhà cháu, thế nó... thường mình đi. Nhạc nào cũng nhảy, trọng tài nào cũng đá, chứ như này, thua thì bảo quen mà vẫn bị, thắng thì đối phương sẽ bảo : Đấy nhờ trọng tài quen. Báo chí ta nhiều lúc hưỡn, toàn bàn chuyện cũng... hưỡn, như thua thì tại sân, tại thời tiết... mà sân với thời tiết tốt thì sẽ tại trong tài, mà trọng tài cũng OK mà vẫn thua thì sẽ tại... khán giả. Khổ lắm ạ.
6. "Cô gái khổ sở vì bộ ngực nặng 25 kg"- Nặng bao nhiêu nhà cháu không quan tâm, nhưng quan tâm là, sao họ lại cân từng bộ phận được.
7. Sáng uống cà phê, bàn bên có cô gái tát bốp gã đàn ông ngồi cạnh. Nhà cháu bay sang can, té ra họ quen nhau, cô gái hằm hằm : Ông nịnh thối là không xong với tôi. Tôi hơn 50 tuổi, mẹ của hai thằng con trai đã có vợ mà cứ ngồi khen em đẹp lắm, em chuẩn lắm... Mịa, hơn 5 chục hàng họ còn ra cái gì nữa mà khen em như... hoa hậu. Ông đi mà khen tụi thích nịnh, còn tôi thì, ông ăn tát nhé. Nịnh nó phải có lý, chứ nịnh thối là ăn đòn... Tôi biết mình là ai, như thế nào mà ?
Té ra nịnh nó cũng phải có nghệ thuật ạ, chứ nịnh thô, nịnh sống sượng, nịnh ăn sống nuốt tươi... thì người được nịnh xấu hổ mà người nịnh thì ăn đòn. Èo mẹ, akay phết.
Tin tối
1. Dân tình đang ào ạt khen cái trang trí đại hội ở Hà Nội. Trang trí mà như không trang trí mà vẫn trang trí. Không bị cả núi hoa che khuất để anh em đồng chí còn nhìn rõ mặt nhau, chứ cứ như lâu nay, các bác trên chủ tịch đoàn và đại biểu dưới hội trường toàn bị hoa che. À mà trên phông cũng không thấy mấy ông râu nữa. (Hihi sau 5 phút thì bạn phây khẳng định vẫn có ảnh hao ông, và gửi ảnh vào còm, có lẽ do nó nhỏ hơn mọi khi nên nhà cháu không thấy, xodi).
Phải có một uy tín thế nào mới chặn được cái tính rất thích hình thức lâu nay, đồng nghĩa với tiết kiệm được bao tiền cho nước cho dân. Trong khi đó, bản tin 18 giờ trên VTV1 đang hân hoan phát tin các ngả đường khắp cả nước rực rỡ cờ hoa. Nhà cháu thêm : Băng rôn khẩu hiệu nữa.
Các báo cũng dồn dập đưa tin kiểu : "Đại hội XIV của Đảng trong sắc cờ hoa rực rỡ phố phường Hưng Yên", "Đường phố Đắk Lắk rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng", "Hà Nội những ngày như Tết"- Vân vân và vân vân...
Liên quan : "Tổng thống Mỹ mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza"- Và Việt Nam đã nhận lời ạ. Có thế chứ ?
2. "Bộ trưởng Tài chín h: Ngân sách đã tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu tỉ đồng"- Hihi bớt cờ quạt hoa hoét băng rôn khẩu hiệu ở cấp tỉnh thành phố nữa sẽ tiết kiệm được thêm nữa ạ.
3. "Bác sĩ không chờ có viện phí, cứu nam bảo vệ '3 không' bị nhồi máu cơ tim"- Việc này nhẽ nó phải là chuyện thường ngày ở viện, phỏng ạ ? Tất nhiên về mặt quản lý phải có cơ chế để bệnh nhân không bùng được. Có hai cách, một là có quỹ từ thiện nếu trường hợp nghèo thật sự, hai là VNeID để làm gì ?
4. "Lạ lùng quán cà phê cấm khách gọi điện trong nhà vệ sinh"- Thì nó tránh hộ cái nạn lúc tính tiền thì... a lô rồi vào nhà vệ sinh á, he he. Có quán phở còn không cho trả hộ. Ai ăn người ấy trả, nên có cặp mời nhau nhưng phải lén lút dúi tiền cho nhau để trả he he...
5. "Tạm giữ người đàn ông lái xe ô tô quay vòng tròn tại ngã 3 chợ Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng"- Ơ lỡ nó... kẹt vô lăng thì sao he he. Nhà cháu có xem cái clip này và quả là chả hiểu tại sao. Thì nguyên nhân đây : "Do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai với họ hàng trong gia đình, cùng tâm lý bức xúc sau khi sử dụng rượu bia, Trần Minh Hoàng đã điều khiển xe ô tô chạy vòng nhiều lần ngay khu vực cổng chào trung tâm xã".
6. Con bé cháu, nhà văn Trương Chung kiêm kế toán, thủ quỹ cho một công ty, vào ngân hàng nộp tiền thì... gặp cướp. Nó khoanh cái chỗ nó ngồi... núp cướp. Nhà cháu có xem cái clip, thấy các bạn cướp tự nhiên như... ở nhà, thậm chí còn hơn ở nhà, bởi ở nhà mà lấy tiền của vợ thì... cả xóm biết. Các nhân viên lần lượt bị đuổi ra, thấy bảo vệ vẫn đi lại trong ấy, rồi chúng nhẹ nhàng đi, hihi. Cô bé kể : "Lấy tiền ra đi vô thì gặp anh trưởng phòng chạy ra và nghe báo động nên quay lại cho vô cốp ngồi chờ. Vì nghĩ báo cháy. Không nghĩ đến cướp"... He he giờ nó vẫn còn run, bảo cháu yên tâm đi, bọn cướp tiền không bao giờ bắn đâu, một là... súng giả, và hai là, mục tiêu nó là tiền, nhân viên ngân hàng cũng được tập huấn là không chống lại, bọn chúng thì được... truyền nhau là không bắn he he.
Nó núp chỗ khoanh đỏ ạ. Thằng cướp cầm ba lô đựng tiền ung dung đi ra, thằng thứ hai mặc áo Grab đang ngồi trên xe máy. Có chi mô nơ ?
À trước khi nhấn nút enter nhà cháu phải kiểm tra thông tin vì thấy báo Gia Lai chưa đưa gì, nhưng một loạt báo đăng, có cả báo Lâm Đồng chả liên quan cũng đăng thì nhà cháu tin tưởng không phải tin pha ke... Tất nhiên như nhiều lần nhà cháu khẳng định, lâu nay chả đứa cướp ngân hàng nào thoát cả, nên thương chúng. Thì bèn.
VĂN CÔNG HÙNG 19.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.