Mặc dù Nguyễn Nam Khánh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ mỗi tháng nhận 50-100 triệu đồng để đi "ngoại giao" giúp hai doanh nghiệp cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả, nhưng hôm nay vàng vẫn lên đến 165 triệu đồng/lượng !
Bất chấp dân mạng Trung Quốc phát sốt vì Đình Bắc thì Đoàn Trung Đức, Tổng giám đốc Medistar Việt Nam cùng đồng phạm, bị cáo buộc sản xuất, tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, thu gần 1.800 tỉ đồng ngay trong khu công nghiệp ở Hà Nội.
Bọn này cứ chặt đầu này lại mọc chân khác, báo hại dân mình ăn uống đồ dỏm của chúng ! Có lẽ chỉ có tiền gắn kết mới khiến quan tham và gian thương "bền chặt" với nhau như thế.
Trong khi 4 đội tuyển dùng đũa vào tới bán kết U23 châu Á, EU dọa tung đòn trả đũa thuế Mỹ còn anh Trump hù sẽ loại « mối đe dọa từ Nga » khỏi Greenland luôn cho sôi động !
Mấy màn nắn gân nhau ít nhiều cũng khiến kinh tế toàn cầu ảnh hưởng, nhưng VN-Index vẫn « bay cao » phiên đầu tuần, tiến sát 1.900 điểm, dù nhiều chứng sĩ vẫn í ới hỏi nhau chúng mài đã vào bờ chưa ?
Bên cạnh những tin tức tưng bừng, rộn ràng về Đại hội Đảng đã bắt đầu sáng nay thì dân tình cũng đang hướng về trận đấu tối mai. Thua ai cũng được, nhưng thắng Trung Quốc để vào chung kết vẫn khoái cảm tràn đầy dễ sung sướng lên đỉnh hơn !
Biết rằng cổ động viên nước lạ tin đội nhà sẽ không thua, tuy nhiên tôi tin rồi họ phải ngậm đắng nuốt cay vì chính Đổng Phương Chác - cựu cầu thủ Man Utd cũng phải thừa nhận rằng : « U23 Trung Quốc giống như kẹo chocolate dở tệ ». Dù chuyện gì xảy ra thì anh Kim Sang Sáu và các tuyển thủ của chúng ta vẫn đáng được ngợi ca.
P/s : Lần đầu tiên tôi thấy Đại hội lớn nhất nước không hoa hòe, ít màu mè và hình như đơn giản như thế lại đẹp.
HÀ PHAN 19.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.