Tin sáng
1. "Bộ Công an chỉ đạo điều tra mở rộng vụ giết người với tính chất man rợ ở Lạng Sơn"- Theo nhà cháu, bên công an cũng có động thái tuyên dương nhóm thám tử online nữa ạ. Hình như chính họ khơi mào cho cuộc điều tra tới giờ. Tài, tài thật ông giáo ạ.
Liên quan : "Xử phạt 2 người đưa tin sai sự thật về vụ án giết người tại Lạng Sơn". Thì bèn thôi, có chơi có chịu hihi.
2. Lúc 12 giờ trưa nay bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Mã Lai, 16 giờ, bóng đá nam Việt Nam gặp cũng Mã Lai. Xem xong hai trận này rồi sẽ quyết định có xem tiếp các ngày sau không.
3. Lại một ông giọng Nghệ đặc tấn công tài xế xe bus cũng của Nghệ An đang chạy trên đường. Hôm nay chắc sẽ... được chụp ảnh. Nhà cháu rất ghét các cuộc đánh đấm nên hay điểm, mong bà con cũng ghét như nhà cháu cho xã hội nó trong. Nó nguy hiểm hơn oánh người trên đường vì trên xe đang có hành khách. Chưa cần tài xế đỡ, né chệch tay lái, chỉ cần nó cũng nóng lên, lao cmn xe vào đâu đấy là nguy rồi, nên phải xử tương đương tội giết người.
4. "Xử lý nghiêm, công khai vụ việc cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp"- Yêu cầu của thường trực ban bí thư Trần Cẩm Tú ạ. Nhà cháu nhớ rồi, có gì nhà cháu sẽ... mách ạ.
5. "Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn"- Vầng, chứ gọi tên mãi chị ấy cũng... sốt ruột, rồi nhan sắc tàn phai, tội người ta, phỏng ạ ?
Liên quan : "Cựu giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn bị đề nghị 3 năm tù, cho hưởng án treo"- Hì.
6. "Rau xanh hạ nhiệt, ớt và thanh long sốt giá"- Khổ thân dân... miền Trung. Hôm nọ đi đám cưới, ngồi bàn với mấy ông Quảng Bình, à quên Trị, một ông móc trong túi ra mấy quả ớt xanh, trịnh trọng chia nhau.
7. "'Cô gái hát nhạc Trịnh' Hoàng Trang tiết lộ tin vui"- Sắp cưới ạ, cưới chính anh chàng hay đệm đàn cho cô hát, Nguyễn Đông. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Mười năm yêu nhau nhưng tình không cũ, Nhưng em yêu ơ i! Một vùng ký ức, Vẫn còn trong ta cả một trời yêu... Cô gái hát nhạc Trịnh và hôn phu đây ạ.
8. "Nhiều tác giả đạt giải báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS"- Hì, nói thật là chúng ta có nhiều cuộc thi báo chí quá, có ai thống kê thử xem các tác giải đạt giải có bao nhiêu người đọc không ? Làm gì làm, viết ra phải có người đọc rồi mới tuyên truyền chứ ít người đọc thì cũng rất ít tác dụng phỏng ạ ? Có những cuộc thi rất lớn, nhưng hì hì, có vẻ người đọc ít hơn những tác phẩm không dự thi.
9. "Hàng trăm khán giả bao vây Hà Anh Tuấn lúc nửa đêm", "Xếp hàng gặp Nguyễn Nhật Ánh"- Khổ thân, nhưng như thế này cũng buồn : "Đám tang đìu hiu của Thương Tín, khép lại một đời ngôi sao màn bạc lừng lẫy".
Tin chiều
1. Cả hai bên đều cùng thắng, cùng đang 2-0 thì nhà cháu chọn xem đội nữ hihi. Đang định dỗi, vì trưa VTV không cho xem bóng chuyền, nhưng thấy hai kênh bóng đá thì bèn hết dỗi. Nhưng đề nghị bình luận viên kiềm chế, đừng hung hăng quá, Tạ Biên Cương quá, phải Ngô Đình Nhu, phải Trần Thiện Khiêm phối hợp với Phạm Duy Tốn để các cháu nó đá.
Và phải nói thật, SEAGame ngày càng ao làng, năm nay càng ao rất làng hihi, khi Campuchia bỏ cuộc, các nước cử ít quân đi, trừ chủ nhà (tất nhiên) và Việt Nam rất đông quân nhưng chắc cũng thứ nhì thôi.
Liên quan : "Nhan sắc nữ ca sĩ hát nhép 100 % ở khai mạc SEA Games 33"- Cô bị phát hiện hát nhép ca khúc chủ đề 1 % trên sóng trực tiếp. Người xem phát hiện nữ ca sĩ hát nhép vì giọng lệch tông so với âm thanh từ sân khấu. May nhà cháu chán quá không xem đoạn này, và nhà cháu đã đúng he he. "Violette cho biết ban đầu cô cùng Golf và Twopee được ê-kíp thông báo màn trình diễn sẽ nhép 100 % để đảm bảo kỹ thuật. Tuy nhiên khi lên sân khấu, micro của cô lại bị mở, khiến giọng thật lọt ra ngoài sóng truyền hình. Nguy hiểm hơn, tai nghe in-ear của cô hoàn toàn không có tiếng hát của mình, khiến cô không thể kiểm soát được cao độ".
Liên quan nữa : "Việt Nam làm việc với Thái Lan về bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa tại lễ khai mạc SEA Games 33"- Vụ nhầm cờ nữa nhé. Hihi.
2. "Công an làm việc với người hành hung, đòi 'xử đẹp' tài xế xe buýt"- Tức vẫn chưa thấy mặt nó do "công an cung cấp", chắc phải mai. Bèn ạ.
3. "Cô gái đi xe máy buông hai tay rồi vái lạy người đi đường ở phường Lái Thiêu, TP.HCM"- Chắc nhà chật, ở nhà lạy không được bèn ra ngoài đường.
4. "Gia Lai quy hoạch khu đô thị 1.500 hecta ở cửa ngõ Việt Nam - Campuchia"- hì, chỗ này là cửa khẩu quốc tế, lâu nay đìu hiu lắm, giờ thì hy vọng ạ.
5. "Vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn : Lái xe 7 chỗ dương tính ma túy"- Thôi xong.
6. "Hương Giang lại thi hoa hậu, tranh giải tới 26 tỉ đồng ?"- Tiền đông thế, nên đi thi ạ. Không thành công thì cũng thành nhân.
Liên quan, cứ nghe uỳnh uỳnh nhạc trên đường, nãy đi bộ thấy cái sân khấu đã được dựng, té ra là có cái cuộc thi "hoa hậu doanh nhân liên lục địa 2025". Và như thế, chứng tỏ Việt Nam uy tín phết. Doanh nghiệp trong nước đã bận, ngoài nước càng bận hơn, lo làm ăn, thế mà tổ chức được hoa hậu doanh nghiệp liên lục địa, bỏ công bỏ việc về Pleiku thi hoa hậu, hì hì... Việt Nam rất là gì và này nọ, đừng đùa.
7. "Bị Thủ tướng phê bình vì chậm sửa 12 nhà dân, Chủ tịch Quảng Trị báo cáo lý do"- Tỉnh Quảng Trị cam kết hoàn thành sửa chữa nhà cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026 và tiếp tục hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian khắc phục sự cố. Đại loại thế chứ đọc hết cũng không rõ báo cáo gì hihi.
8. "Tổng Bí thư Tô Lâm : Không ai được phép vượt quá 'lằn ranh đỏ'"- Tất nhiên rồi ạ, lằn vàng cũng đã không được rồi ạ. Có vẻ tổng bí thư cũng xem phim Lằn ranh đang chiếu trên VTV1 ạ ?
9. "Hà Nội chuẩn bị ra quân, quyết giành lại vỉa hè, lòng đường"- Có chữ "quyết" vào, thấy như không khí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh năm 1946 ?
Tin tối
1. Đã thấy mặt thằng đánh tài xế xe bus ở Nghệ An bên bàn công an. Ông ngoại rồi mà còn trẻ trâu thế. Hôm nay sơ mi cài tay áo như... cán bộ xã nhé, không bặm trợn trọ trẹ như hôm qua.
2. Vụ này là hành vi giết người, mà giết người đang thực thi công vụ. Khả năng cao là thằng này bị vợ đuổi, không cho về nhà, bèn tìm chỗ nghỉ tự do hơn, sướng hơn : "Rùng mình cảnh tài xế vi phạm giao thông đẩy cảnh sát vào đầu xe tải".
3. "Phân tích y khoa vụ thiếu niên tử vong sau xô xát tại quán bida ở Quảng Trị'- Hôm nọ nhà cháu xem clip và có nhận xét, một là cu này chủ động đánh cu kia trước, sau đấy nhảy lên bàn bi da rồi ngã xuống, không ai đụng vào. Hôm nay bác sĩ nhận xét : "Nạn nhân có thể tử vong do vỡ phình mạch não bẩm sinh, không phải do tác động ngoại lực".
Hình ảnh chẩn đoán không ghi nhận tổn thương xương cột sống cổ, tổn thương hộp sọ, tổn thương não do lực đánh trực tiếp. Ngược lại, chỉ thấy xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa, dấu hiệu điển hình của vỡ phình mạch bẩm sinh, không phải chấn thương do bị đánh. Tư thế ngã của nạn nhân trong clip thể hiện đầu rơi tự do, không có phản xạ tự vệ. Điều này thường xuất hiện khi não đã xuất huyết, người bệnh mất khả năng kiểm soát vận động trước khi tiếp đất.
Mới là nhận xét cá nhân của một bác sĩ, kết luận cuối cùng phải là giám định pháp y.
4. "Nhóm thiếu niên khống chế người đàn ông đưa ra nghĩa trang đánh đập, cướp tài sản"- Người đàn ông 40 tuổi, ba thằng kia 15, 16 và 17 tuổi.
5. "BTC SEA Games lại nhầm lẫn nghiêm trọng ở trận U.23 Việt Nam gặp Malaysia : Đó là…"- Khi U.23 Việt Nam thay người, đồ họa trên sóng trực tiếp lại hiển thị cờ của Malaysia. Nhà cháu đề nghị, cuối năm cắt thi đua khen thưởng của nhóm cán bộ Thái Lan thực thi công vụ.
Chân dung ông ngoại 51 tuổi hiền hòa hôm nay ngồi uống trà với công an đây ạ, còn hôm qua hung hăng lắm, hình như tay nhiều mực nữa, nên hôm nay cài măng sét để che ?
Thằng bụng to đeo lắc là đứa đầy cảnh sát giao thông vào bánh xe tải, anh cảnh sát này không bị xe cán là do giời đỡ chứ nhìn clip thì thấy mười mươi là xe cán qua rồi.
VĂN CÔNG HÙNG 11.12.2025






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.