mercredi 3 décembre 2025

Phúc Lai – Ngăn ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 03/12/2025

 

1. Tự nhiên hôm qua rộ lên tin… bọn quân đội khố rách áo ôm của Gerasimov chiếm được Pokrovsk. Trên tường nhà một số bác vẫn để bọn hồng vệ binh vào chửi thả cửa, chúng hoắng huýt post những đoạn video quân đội đi nghễu nghện trong trung tâm thành phố. Như thường lệ, có mấy bác nhắn tin hỏi, tất nhiên là tôi cũng mù mờ thôi, nên trả lời : Có gì thì mai sẽ rõ.

Và cuối cùng thì ngày mai cũng đã đến.

Theo Bộ chỉ huy Cụm Tác chiến “Đông”, tình hình chiến sự tại Pokrovsk và Myrnohrad vẫn tiếp diễn và có những căng thẳng nhất định. Ví dụ tại Pokrovsk, nhiệm vụ của bộ đội Ukraine là truy quét và tấn công nhằm loại bỏ các nhóm địch trong khu vực đô thị. Bộ chỉ huy cũng báo cáo về chiến thuật tuyên truyền của Nga : Lợi dụng sương mù dày đặc, lính Nga đã cố gắng cắm cờ ở một khu vực của thành phố để tạo ra bằng chứng giả mạo về việc kiểm soát toàn bộ Pokrovsk, sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, chính là những nỗ lực tạo ra hình ảnh tuyên truyền này.

Nhưng mà chính trò đó đang khiến bọn dở này phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực. Dù điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn duy trì trinh sát trên không, điều chỉnh hỏa lực và tấn công các nhóm địch. Trong khi đó các đơn vị Ukraine giữ vững trận tuyến tại Myrnohrad.

Về thống kê tổn thất trong ngày hôm trước, quân đội Ukraine đã chặn đứng 72 cuộc tấn công của địch tại khu vực Pokrovsk. Tổng cộng có 104 thương vong, trong đó 81 ông đã chính thức thành “kiện hàng 200”. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn phá hủy 11 UAV, 4 xe bọc thép và gây hư hại cho 2 xe khác cùng 1 hệ thống pháo binh của địch bị phá hủy. Chẳng còn cái xe tăng nào để diệt.

Bình loạn : Những trò khỉ này diễn ra trong bối cảnh Putler, dựa trên báo cáo của Gerasimov, đã tuyên bố “giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thành phố Pokrovsk và Vovchansk” (mặc dù tuyên bố này không được xác nhận bởi các quan chức Ukraine hay các nhóm giám sát chiến trường độc lập). Đơn giản, trò “công bố thắng lợi” này gần trùng (ngay trước) chuyến thăm Mục-tư-khoa của phái đoàn Trump để đi đêm với nhau về kế hoạch hòa bình.

Khi nghe tin tự nhiên quân của Gerasimov “bỗng dưng” chiếm được Pokrovsk mà không có bất cứ một diễn biến nào từ hôm tất cả chúng ta cùng sôi lên cái chuyện đặc nhiệm của Budanov đi trực thăng vào ‘’dọn dẹp’’ trong trung tâm thành phố. Thế mà bất thình lình, thất thủ ! Phi lý chưa ! Tôi nghĩ bụng, khả năng là cực kỳ thấp, nhưng biết đâu đột nhiên Bộ tư lệnh Ukraine quyết định rút khỏi nó thì sao ?

Nhưng cái cảm giác phi lý ấy nó còn nguyên vì ngay sáng hôm qua tôi nói chuyện với một anh bạn, anh ấy hỏi : Theo bác thì Ukraine có bỏ Pokrovsk không ? Tôi chỉ ra một số thông tin trên mạng xã hội, thường ít khi được dùng vì không được kiểm chứng tính xác thực, một về Sư đoàn 90, một về Lữ đoàn 155 thủy quân lục chiến Nga, đều đã bị xóa sổ tức là mất sạch cả quân. Lữ đoàn 155 còn tàn quân bị chia về cho các đơn vị đang tác chiến. Trong hoàn cảnh như vậy mà bỗng dưng chiếm được thành phố thì phải nói là chiến thắng vừa huy hoàng vừa đau khổ, trả giá đắt đấy chứ.

Vì vậy, những trò khoác lác của lãnh đạo Nga trong thời gian gần đây, cho thấy khả năng rất cao là chúng sẽ tăng quân để đánh chiếm Pokrovsk bằng được, vì Putler tuyên bố rồi thì không tránh được đâu. Nếu đánh được trận này cũng là ghê đấy. Lại sáng nay nói chuyện với một anh bạn khác, anh này nói : Em có cảm giác bọn chúng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Với những suy đoán như vậy, cần phải rà soát nhiều nguồn thông tin.

Có lần tôi đã nhận xét hầu quý vị : Bọn này cần có thêm 1 triệu quân để giải quyết cuộc chiến theo hướng thắng lợi, mà trên chiến trường hiện tại chỉ có 500 đến 650 ngàn quân, khoảng 1/3 số đó là lính đánh nhau. Tuy nhiên để có được một quân số tay súng đến 1 triệu quân, tức là sẽ thêm 800 ngàn tay súng vào đó nữa… dẫn đến tổng thể quân đội của Putler trên chiến trường Ukraine sẽ vào khoảng 2 triệu rưỡi. Đây là một con số không tưởng vì muốn nuôi được quân số lớn như thế thì ngân sách Nga sẽ sập nguồn ngay lập tức.

Đó cũng là lý do tại sao cách đây hơn 1 tháng trở ra, những tên blogger Z “diều hâu” vẫn nhao nhao lên là phải tuyên bố chiến tranh, và ngừng ngay chế độ ký hợp đồng chiến đấu, thay vào đó là tổng động viên tất cả đều phải nhập ngũ đi đánh nhau. Làm như thế thì chế độ Putler sập trước.

Hỏi đi hỏi lại một “bà hàng nước” người Nga, anh ta bảo : Ông Syrskyi nói có 50.000 “tay lê” ở khu vực Pokrovsk (tính cả Myrnohrad) là sát. Cả khu vực mặt trận này hiện chỉ có khoảng 120.000 – 125.000 người cả thảy. Việc sử dụng drone để vận chuyển hậu cần chỉ áp dụng được với những đơn vị ở tiền tuyến và thường là những đơn vị đã thâm nhập sâu. Với các đơn vị ở tuyến xa hơn phía sau, vẫn là những phương tiện truyền thống.

Nếu tăng quân để chiếm Pokrovsk, Nga cần có được tối thiểu 50.000 tay súng nữa, thế cũng là tạm đủ, nhưng là trong thời gian bao lâu nữa thì có, chưa ai trả lời được. Nếu nửa tháng nữa mới có, tức là khoảng Giáng Sinh mới có đợt tấn công rộ lên được, trong khi hiện tại hàng ngày vẫn túc tắc “800, 900, 1000 thương vong một ngày” thì khi tăng cường, lại ngót mất 1/3 số hiện nay. Nhưng “ngót” quân đi thì lại “được cái” hậu cần dễ thở hơn một chút. Tóm lại là hoàn toàn mâu thuẫn, bài toán cực kỳ khó giải.

Như trên đây tôi viết : Thực chất, nếu chúng cố tấn công mạnh thêm trận nữa ở khu vực này, lại là cơ hội cho người Ukraine, nếu đánh tan được âm mưu này thì cũng là tốt. Như thế, chúng ta còn mong chờ có nó chứ không phải là sợ nó.

2. Nhận xét và kết luận

Vừa rồi dư luận dậy sóng vì cái “28 điểm” nhưng ít người để ý, bản thân bọn diều hâu Nga cũng… dậy sóng. Chúng không chấp nhận. Chẳng hạn thằng Igor Girkin “Strelkov” nó sục sôi lên, cho rằng như thế chỉ là công nhận trên thực tế (de-facto), chứ không phải de-jure việc Nga kiểm soát Donbas và Crimea, cùng với việc đóng băng tiền tuyến ở Kherson và Zaporizhia theo hiện trạng. Vì thế, đây là một sự sỉ nhục to lớn vì nó đặt Nga ngang hàng về mặt địa vị với Ukraine và thực chất là áp đặt chế độ bảo hộ (proctectorate) của Hoa Kỳ lên Nga, làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia.

Mặc dù cái phiên bản 28 điểm đó có điểm khôn lỏi vì Nga sẽ chỉ công nhận Hoa Kỳ là trọng tài hợp pháp và duy nhất trong quan hệ với Ukraine. Nhưng sẽ mất khả năng thực hiện chính sách đối ngoại có chủ quyền đối với Ukraine, buộc phải tham khảo ý kiến với Hoa Kỳ và chấp nhận quyền của Mỹ trong việc trừng phạt Nga nếu Nga hành động chống lại Ukraine. Vì vậy thằng Girkin này cho rằng, đây vẫn là một thất bại khác của Putler vì nó đặt Nga vào vị thế bại trận : Nga sẽ giống nước Đức dưới thời Napoleon – một quốc gia độc lập về nội bộ nhưng bị buộc phải phối hợp (thậm chí tham gia chiến tranh) theo ý chí của cường quốc bảo hộ.

Đây là một ý kiến rất quan trọng, vì nó bộc lộ cho chúng ta biết yêu cầu của bọn diều hâu Nga là gì – thậm chí chủ nghĩa tối đa của chúng còn vượt xa của Putler nhiều. Mặc dù phe cánh bọn diều hâu này càng ngày càng yếu đi, nhưng Igor Girkin còn được viết, thì chúng còn tồn tại. Đọc ý kiến của Girkin, không nên cho rằng Trump độc lập với Putler đến mức như thế.

Chẳng hạn hắn cho rằng để đổi lấy sự công nhận lãnh thổ mong manh và hời hợt từ Mỹ, Nga sẽ bị yêu cầu quay lưng chống lại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó Nga sẽ mất đi sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, vì vậy sẽ không thể chiến đấu chống lại liên minh châu Âu và Ukraine. Sau khi mất hậu thuẫn của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ dễ dàng thay đổi mọi điều khoản, thu hồi sự công nhận, đưa ra các yêu sách mới về bồi thường chiến tranh (ví dụ : Yêu cầu Nga đóng góp 100 tỉ USD vào quỹ tái thiết Ukraine) và tước bỏ hoàn toàn những lợi ích nhỏ ban đầu.

Girkin đúng ở chỗ sáng nắng chiều mưa đến mức tráo trở của Trump. Và có thể đúng khi cho rằng Mỹ muốn liên minh với Nga. Nhưng tôi vẫn cho rằng để chống Trung Quốc thì không phải, điều này tôi đã viết trong một bài rồi : Trump chống toàn cầu hóa trong đó Trung Quốc là xương sống sản xuất của quá trình này. Sẽ sát với thực tế hơn nếu cho rằng Trump muốn có một thế chân vạc như Tam Quốc Diễn Nghĩa ? Thôi kệ, muốn là gì cũng được, hiện Trump và bộ sậu của mình đang cúc cung tận tụy phục vụ Putler, nhưng chính tên này cũng lại “cành cao”, bố đời. Mấy hôm nay phẫn chí thế nào còn… dọa cả châu Âu.

Tưởng gì, dọa ai chứ dọa châu Âu thì dễ không.

Rõ ràng là Putler cũng đang “cà cuống”, đưa 28 điểm rồi lại đuổi phái đoàn của Trump về, coi như chẳng còn điểm nào cả. Ra vẻ ta đây trịch thượng, rồi dọa nạt… Tất cả những biểu hiện này đều cho thấy, dường như hắn đã chuẩn bị được một quân số hòm hòm (50.000 chăng ?) Bọn dư luận viên cách đây 2 hôm còn tung tin, đã tuyển được 200.000 quân mới cứng đưa đến tập kết ở… Crimea, chuẩn bị tung vào Pokrovsk. Đây là một thông tin thú vị.

Thứ nhất. Hiện tại Crimea là nơi nguy hiểm nhất, bị không kích như cơm bữa, vậy tại sao lại tập trung ở Crimea ?

Thứ hai. Con số có thể không chính xác, dù chuyện tuyển quân mới chắc chắn có. Nhưng nếu tuyển những 200.000 quân để đánh trận cuối cùng này, có thể chỉ là mong muốn hoang tưởng của dư luận viên thôi, nhưng tình cờ chúng để lộ ra rằng, 170.000 là ở thời điểm đông đảo nhất, đã không thắng được ở Pokrovsk và đã thiệt hại rất nặng, do vậy phải tuyển thêm một quân số rất lớn, còn lớn hơn như thế nữa, mới mong thắng được ở một chỗ con con.

Cuối cùng, vẫn thằng Igor Girkin, nó moi tử huyệt của Gerasimov ra chửi : Dốt về cả chiến thuật lẫn chiến lược. Nó bảo, những chỗ quân Nga tiến được, là những chỗ không quan trọng và do vậy, Ukraine phòng thủ yếu – suốt mấy năm qua tiến, là tiến được ở những chỗ đó. Trong khi Pokrovsk hệ thống phòng ngự của Ukraine tốt, có tiến được đâu…

Còn bà hàng nước thì bảo : Có vẻ như Gerasimov bây giờ lại bị chửi oan. Vừa hôm qua lão báo cáo Putler “đã chiếm được Pokrovsk và Volchansk”, nhưng bây giờ không phải là lão này cố tình báo cáo láo cho Putler, mà do Putler cố tình chỉ đạo như thế, để vở diễn trông có vẻ giống thật. Trò mèo của bè lũ Putler đã tạm hạ màn, để cho màn diễn mới. Trong khi đó, các cảng xuất khẩu dầu của hắn đã bị phong tỏa không khác gì Đế quốc Mỹ phong tỏa Vịnh Bắc Bộ.

Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

PHÚC LAI 03.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.