Tin sáng
1. Có bạn phát hiện, té ra điền bà nước Nam cung tiến cho em Mailisa nhiều rất, cứ nhìn số tiền khủng em ấy có thì biết. May em ấy chưa thuê ai viết sách: "Từ cô gái phụ quán bưng bê tới người đàn bà quyền lực với... phụ nữ". Giờ nhà cháu nhìn phụ nữ thấy ai cũng như là vừa... tốn tiền cho em Mai ấy he he...
Thì hôm nọ vào nhà hàng kia, thấy con bé phục vụ lạ lạ, hỏi mày vừa ở Mailisa ra hả, nó cười cười hihi.
Liên quan: "Cháy thẩm mỹ viện ở trung tâm TPHCM".
2. "Phân bổ thêm 150 tỉ cho Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng"- Là cái ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ ạ. Theo đó Đắk Lắk 50 tỉ đồng; Khánh Hòa 40 tỉ đồng; Gia Lai 30 tỉ đồng; Lâm Đồng 30 tỉ đồng. Tức tiền này là quyên góp chứ không phải của chính phủ.
Trong khi đó: "Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cấp bách xây dựng nhà tránh lũ". Ông nhấn mạnh, về vấn đề xây dựng nhà mới cho người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn cần hoàn thành trước ngày 31.01.2026. Về việc sửa chữa nhà bị hư hỏng một phần, chính quyền cần hoàn thiện trước ngày 31.12.2025. Đối với nhà làm mới, chính quyền địa phương cần tái cơ cấu lại chỗ ở cho người dân; xây dựng gác tầng 2 để tránh thiên tai.
Liên quan: "Bão số 15 Koto áp sát, Gia Lai triển khai ứng phó khẩn cấp"- Thồi, ông dọa thế được rồi, xơi gì dân tôi cúng rồi... quay ra biển nhé. Gia Lai dưới có món bánh hỏi thịt heo, bún quậy, vài món nữa, ông xơi rồi quay ra nhé.
3. "Tài xế xe lôi 'tự chế' đập phá ô tô bị đưa về trụ sở công an làm việc"- Biết ngay, hôm qua nhà cháu "tiên đoán" rồi. Chạy xe lôi giờ đền xe ô tô, đời nghĩ cũng trớ trêu, nhưng cũng bèn rất bèn.
4. "Hưng Yên xác minh nhân thân Nguyễn Xuân Đạt, cảnh báo người dân trước tài liệu bạo lực"- Vầng, biết rồi ạ, kinh bỏ mẹ, ai mà xem.
"Công an xã Tiên Hưng cũng cảnh báo người dân cảnh giác trước các tin đồn “nửa thật nửa đồn”, bởi đây là môi trường thuận lợi để kẻ xấu lợi dụng tâm lý tò mò nhằm dụ dỗ truy cập link lạ, tham gia nhóm kín hoặc tải file độc hại.
Hành vi này có thể khiến người dùng bị đánh cắp dữ liệu, mất quyền truy cập tài khoản mạng xã hội, email, thậm chí bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc lừa đảo chuyển tiền".
5. "Các dự án điện gió ở Gia Lai khắc phục vi phạm sẽ sớm được hoạt động"- Chả biết như nào nhưng đầu tư tiền tấn rồi cứ đứng im không nhúc nhích thấy cũng xót lắm.
À đây: Hiện tại, ở Gia Lai có 5 dự án điện gió chưa đi vào vận hành thương mại mua bán điện, dù các dự án này đã hoàn thiện xây lắp từ năm 2023. Nguyên nhân là do 5 dự án điện gió có một số vi phạm về luật đầu tư xây dựng như: xây dựng trên đất lâm nghiệp, nhà đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các trụ điện gió…
6. "Nam sinh một trường đại học ở TPHCM mất liên lạc sau khi đi sinh nhật bạn"- Lớn rồi, đừng để gia đình và xã hội lo lắng chứ cháu?
7. "Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi"- Thảo nào, nhà cháu thì cứ... lép kẹp vì vợ kém có... 2 tuổi. Nhưng quả là cô vợ của bác này trẻ và xinh thật.
Tin chiều
1. Nhà cháu rất nể cái anh cán bộ thôn, chính xác là thôn trưởng ở Tuy Hòa, anh ấy 300 hộ dân trong tay, và... nhớ vanh vách, không sổ sách, không giấy tờ. Các đoàn cứu trợ tới, chân đất, tay cầm loa, gọi tên đúng từng người. Ai thiếu, nhớ, ai chửa đẻ mới sinh, biết, ai tàn tật không tới được, nhắc, ai không phải trong thôn, đọc vị ngay...
Đã bảo, đừng kỳ thị cán bộ thôn xã, chỉ một vài chưa tốt thôi, chứ họ sống cùng dân, mặt mũi nào mà nỡ chặn dân, chưa kể, có việc, như lũ lụt vừa rồi, họ khổ hơn dân rất nhiều, vì họ phải đi cứu dân, còn nhà họ, vợ con tự lo.
Một số đoàn cứu trợ, tự mình, đã phải ngừng việc phát quà vì không kiểm soát được tình hình.
2. "Ngày mai 01-12, xuất quân 'Chiến dịch Quang Trung' dựng lại nhà cho dân vùng lũ"- Nhà cháu băn khoăn chút: Liệu có giống nhau như lột, vô hồn vô cảm như nhà tái định cư không? Làng, nó là nhiều nhà hợp lại, và mỗi nhà nó là một thế giới trong ấy, phập phồng sống, phập phồng thở, phập phồng cá tính..., rất khó để một khuôn, để như nhà... tập thể.
3. "Máy bay Airbus của các hãng bay Việt đã cập nhật xong phần mềm, khai thác bình thường"- Riêng món này thì nhà cháu rất nể Việt Nam. Các hãng bay khác đang loay hoay thì Việt Nam đã xong, thần tốc hơn cả... cơn lốc: Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết lúc 3 giờ sáng 30-11 toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay).
Trước đó, lúc 1 giờ sáng 30-11 toàn bộ 19 máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines cũng đã cập nhật xong phần mềm điều khiển máy tính ELAC.
Ngoài 18 chiếc đang hoạt động ở Việt Nam, Vietnam Airlines cũng thực hiện cập phần mềm với 1 máy bay Airbus A321 đang sơn ở Indonesia. Yên tâm rồi, phục vụ tết thôi.
Vụ này cũng rất nhanh ạ: "Đèo Mimosa và D’ran chuẩn bị thông tuyến, nối lại mạch giao thông lên Đà Lạt"- Nhìn cái đèo Mimosa toác hoác như thế, nhà cháu nghĩ lúc nào cho xong, ai ngờ cũng rất nhanh.
4. "Vụ tranh chấp chỗ đỗ ô tô ở tầng hầm chung cư: Bắt trưởng ban quản trị và 5 người"- Khổ thân, nhà giàu cũng khóc và có quyền cũng khổ, dẫu quyền chỉ là trưởng ban quản trị tòa nhà.
5. "TP.HCM: 2 nữ sinh bị hành hung dã man, 1 em nhập viện cấp cứu"- Càng dung túng càng hung hăng, càng nương nhẹ càng dữ tợn. Theo đoạn clip, 2 nữ sinh nằm dài trên đất ôm đầu chịu trận, trong khi 4 nữ sinh kia ngồi lên người, dùng tay đánh vào đầu, chân liên tục đạp vào bụng, nắm tóc kéo lê.
Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần. Xung quanh, có rất đông học sinh chạy xe đạp điện, dàn hàng đứng theo dõi, cổ vũ.
Đề nghị bắt tất cả viết... kiểm điểm.
6. "Bị kết án 7 tháng tù treo vì hành hung nhân viên y tế"- Theo nhà cháu, thế là quá... rẻ. Nhớ hồi xưa học trò có đứa kêu kêu thầy H cho điểm... mắc lắm. Bèn áp dụng vào trường hợp này. Nhẽ cho nó ngồi một thời gian chứ treo thế này, nó sợ đếch. À ai không biết thì sợ thật: tòa ơi cho em ngồi chứ treo em chết mất.
7. "Chi tiết trụ sở mới của các Đội Quản lý thị trường tại Lạng Sơn sau sáp nhập"- báo này liên tục đưa tin về... quản lý thị trường Lạng Sơn hihi.
8. "Tuyến cáp ngầm vượt biển Phú Quốc bị đứt, 30.000 hộ dân mất điện"- Tin rất buồn với 30.000 hộ dân. Xin chia sẻ với bà con ạ.
9."Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi". Và đây là "thơ" của anh ấy: "Kính vợ đắc thọ/ Sợ vợ sống lâu/ Đội vợ lên đầu/ Như đất lành chim đậu". Ơ như là cop ở đâu về ấy, quen lắm, và cái này mà gọi là thơ thì... tội thơ quá hihi. Còn 1000 ngày tuổi là bao nhiêu năm bà con?
VĂN CÔNG HÙNG 30.11.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.