samedi 29 novembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.11.2025


Tin sáng

1. "Nóng: 6.000 máy bay Airbus trên thế giới bị lỗi phần mềm, hàng không Việt Nam họp khẩn xuyên đêm"- huhu mà lại sắp tết rồi, vé bán ra giá cao ngất rồi. "Việt Nam có 130 chiếc, gồm Vietnam Airlines có 63 máy bay, trong khi Vietjet có 69 chiếc thuộc diện phải cập nhật".

2. "Hong Kong để tang 3 ngày các nạn nhân trong vụ cháy chung cư kinh hoàng"- nước nhà người ta?

3. "Thời tiết hôm nay 29-11: Cả nước lạnh đến rét, Biển Đông vừa bão vừa áp thấp"- nhà cháu thích cách phân biệt lạnh với rét. Nhớ đã có bài viết về lạnh, về rét, trưa mà siêng sẽ tìm lại hầu bà con.

4. Qua nay tràn ngập... 88. Èo mịa, nhà cháu nhớ hồi hổi có người chuyển cho, liếc phát, ọe hết cmn những gì trong dạ dày. Giờ tự nhiên xới lại. Đã có F88 quảng cáo suốt ngày, khắp nơi, giờ lại 88 trang. Nhưng quả là, trên đời có những thứ bệnh kinh hoàng thật. Ôi loài người.

5. "TPHCM: Nam thanh niên chặn đường, đập phá ô tô trên đường Trần Não"- Thêm một thằng ngáo, sướng tay lúc ấy rồi giờ mặt xanh đít nhái, ít nhất là đền cái kính ô tô, rồi nộp phạt. "Công an phường An Khánh đang tạm giữ nam thanh niên để điều tra, xử lý hành vi hủy hoại tài sản theo quy định".

Liên quan: "Làm rõ đối tượng nổ súng náo loạn tại đám cưới". Được biết, Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Liều thì liều nhưng như thế này thì... liều quá, chắc lại có ý thích đi tù, như cái vụ 88 kia, thích có người... ăn thịt mình.

6. "Nguyên nhân mùa đông dễ rối loạn rụng trứng nhưng lại tốt cho tinh trùng"- Đang mùa đông đây ạ. Bài này với nhà cháu và các bạn nhà cháu giờ thành... vô nghĩa, he he. Hội nhật liên thì liên quan giề?

7. Một tus nhà cháu đăng ngày này năm 2022, tức 3 năm trước, thấy vẫn có lý bèn cóp về đây: "Hôm nay, khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới". Theo nhà cháu, cái cơ bản là trả lại chân giá trị của đời thực, gọi đúng tên sự vật, nghiêm cấm nói dối, coi hình thức, lãng phí là kẻ thù. Bên cạnh đó cũng xác định lại vai trò thật sự của văn hóa, không coi văn hóa là công cụ để phục vụ tuyên truyền mà văn hóa chính là toàn bộ đời sống này.

Căn bệnh rất nặng của chúng ta hiện nay là nói dối, nói một đằng làm một nẻo, bóp méo sự thật theo ý đồ riêng khiến con người không tin nhau, không tin vào sự thật dẫn đến loạn chuẩn, đến sống bất chấp, vì cá nhân, không khoan hòa, ích kỷ và hung ác, ngu muội...

Đại loại thế, ngồi cà phê một mình, đọc báo thấy tin hội thảo nhớn thì bấm điện thoại mấy dòng bất chợt, có chi mô nơ?".

8. "Sắc vóc nóng bỏng của nữ diễn viên phim truyền hình sau khi giảm cân", cô này được gọi là "nàng thơ mới" của phim truyền hình. Chỉ nói là cô giảm 7 cân, không nói trước đó bao nhiêu bi giờ bao nhiu. Nhưng quả là... nóng thật. Ảnh chụp phơi hết các đường cong, khối tròn, các khe các rãnh, căng nứt và... đỉnh cao. Té ra thơ là thế. Cơ khổ, nhà cháu là nhà thơ mà giờ mới biết dung nhan nhà thơ là thế, huhu.

Liên quan: "Diễn viên Kiều Trinh sau hai lần đổ vỡ: U50 hạnh phúc bên bạn trai ở nhà vườn 5.000m2".

Tin chiều

1. Trưa, nhà cháu tạm ẩn cái tus nhân một sự kiện liên quan tới văn hóa, phong tục Tây Nguyên, nhà cháu không bị sức ép hay phản biện nào cả, mà nhà cháu cả nể. Có vài tin nhắn nhờ nhà cháu gỡ để sự việc không đi quá xa. Và nhà cháu chấp nhận. Vậy xin thông báo chung để một số bạn... muốn biết biết. Chứ nhà cháu, từ 2018 đã viết như  này, trên báo, tất nhiên:

"Việc đầu tiên, quan trọng, chưa phải là đổ tiền vào Tây Nguyên. Mà là, đào tạo những người hiểu biết văn hóa Tây Nguyên, tôn trọng Tây Nguyên, đồng hành cùng Tây Nguyên chứ không đứng trên chỉ bảo, để về phục vụ Tây Nguyên...

Cũng như Văn học Nghệ thuật. Có người quan niệm, văn học nghệ thuật về Tây Nguyên là phải có Tây Nguyên cụ thể trong tác phẩm, là các địa danh, là lửa rừng, là chân trần sơn nữ, là ôi a, là bụng tao bụng mày... tức là miêu tả trực diện. Tôi cho rằng, điều ấy cũ rồi. Bây giờ là một cách nhìn mới. Không miêu tả mà là chiêm ngẫm. Không thấy mà nghĩ. Nghĩ tới những điều sẽ mất, sẽ rạn vỡ, sẽ trôi dạt. Rồi mà cảnh báo, chứ không làm thay. Không thể thay thế cái mất (tất yếu) này bằng một cái mất cơ học khác. Phát triển là mất mát, nhưng có những cái mất đúng quy luật, cái mất để phát triển. Và có những cái mất do duy ý chí, do thiếu hiểu biết, do những việc phi lô gich, phi quy luật"...

2. "Thủ tướng Thái Lan xin lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong ứng phó lũ lụt làm 145 người chết"- Thủ tướng này rất ngon ạ, dù thiên tai là do... giời làm: "Trả lời câu hỏi về số người chết do lũ, ông Anutin khẳng định: "Tất cả nạn nhân đều thiệt mạng vì lũ. Nếu được chăm sóc y tế trong điều kiện bình thường, có thể họ đã không mất mạng. Tôi rất tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua nguyên nhân".

Khi được hỏi về việc đình chỉ quan chức quận Hat Yai, ông nói rõ: "Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này".

"Tôi là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ tình hình này"- Ôi nhà cháu yêu ông này quá cơ, dù có thể nhân dân Thái sẽ không đổ lỗi cho ông ấy..

3. "Hơn 40 đội xây dựng Quân khu 5 cấp tốc dựng nhà cho dân vùng lũ trước Tết"- Quân đội Nhân dân ạ.

4. "Xe bán tải tông xe đặc chủng: Tạm giữ tài xế 20 tuổi dùng biển số giả"- Tết nhất đến nơi rồi, lại muốn... xa nhà.

5. "Bóc gỡ loạt quán karaoke núp bóng mại dâm, triệu tập 86 người"- Ahuhu bèn ạ.

Ngoài đường, vài nơi, cứ thấy xe máy chạy nghênh ngang, phía sau đèo ba, bốn em quần ngắn tới... rốn, là đội ship hàng đấy. Khổ thân ạ.

6. "Công an xuất hiện tại trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, Lạng Sơn"- Chắc liên quan tới tin số 1 nhà cháu điểm lúc sáng mà nhiều người còm: Không hiểu gi á?

7. "Sở Y tế Đắk Lắk xin lỗi sản phụ bị từ chối cho trú lũ tại trạm y tế"- Có thể do ứng xử kém chứ chắc không ai nhẫn tâm đến thế. Thôi thì, giơ cao đánh khẽ ạ.

"Ngay khi nhận thông tin, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời mẹ và bé, bảo đảm an toàn sức khỏe và quyền được tiếp cận dịch vụ y tế của người dân"...

8. "Xử phạt 2 đối tượng mạo danh phóng viên đến UBND xã ở Đắk Lắk tác nghiệp"- Kiếm ăn không đúng chỗ rồi, huhu.

Ông H.V.M. (43 tuổi, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng), làm nghề nông và ông Đ.X.H. (62 tuổi, trú xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng), cán bộ hưu trí. Làm việc với cơ quan công an, ông M và ông H thừa nhận đã tham gia làm hội viên Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An và được cấp thẻ hội viên cùng giấy giới thiệu.

He he cái hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An có một trang web và họ biến hội viên thành... phóng viên. Và các "phóng viên" này lên tận Đăk Lăk "tác nghiệp".

"Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt ông H 10 triệu đồng và ông M 15 triệu đồng"- Cũng bõ công làm... nhà báo he he.

9. "Dân làm thủ tục nhà đất bị gây khó dễ, qua ‘cò’ thì rất nhanh, UBND TP Hà Nội nói gì?"- Đọc mãi chả thấy... nói gì? À có đây: Về kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU. Do đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Vầng, tất nhiên là phải xử lý rồi ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 29.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.