Nhận tin thân hữu ở Huế và xem thông tin trên Facebook, báo chí, càng thêm đau lòng trước cảnh cố đô Huế ngập nước do mưa lũ lớn lao bất thường. Đặc biệt là khu Hoàng Thành nguy nga ven sông Hương.
UNESCO từng ngợi ca Huế là bài thơ.
Mưa lũ, thiên tai nặng nề khiến Di sản Thế giới đang là bài thơ buồn.
Mong cho mưa lũ qua nhanh và đừng thêm nữa để Huế và miền Trung - chiếc đòn gánh tần tảo khổ nhọc của bà Mẹ Việt sớm hồi phục.
Trước nỗi đau thương này, càng nhớ đến công lao của tiền nhân xây dựng Huế và tổ quốc Việt Nam !
Trong đó, không thể không trân trọng nhà Nguyễn, từ Nguyễn Hoàng đến Gia Long, Minh Mạng và các đời vua cùng dân chúng và quân binh bao thế kỷ - đã mở mang và xây đắp lãnh thổ mới, kinh đô mới với bao xương máu và trí tuệ.
Đặc biệt là công sức vô giá của chính quyền và nhân dân để chung sống và tồn tại được với thiên nhiên khắc nghiệt, rồi lại nỗ lực hồi phục và phát triển sau nhiều tai ương binh lửa.
Ngẫm xem, tổ tiên của chúng ta từ Bắc vào Nam để lại cho các thế hệ sau một giang san giàu đẹp, đứng vững trước nhiều thiên tai và địch họa.
Là con cháu của tiền nhân, hẳn nhiên, với quyền lợi thừa kế gia sản đó, chúng ta không những phải có trách nhiệm giữ gìn non sông mà còn phải tiếp tục kiến tạo đất nước hay đẹp hơn, bền vững hơn.
Đừng vì thiếu hiểu biết, hay chỉ vì những lợi ích riêng tư mà lãng quên công lao tiền nhân và lãng tránh trách nhiệm của mình !
Càng có trọng tội khi phỉ báng công lao tiền nhân mà vẫn nhơn nhơn thừa hưởng và tận hưởng di sản Huế và nhiều di sản vô giá khác !
PHÚC TIẾN 28.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.