Xâm phạm vào đời sống sau hôn nhân và xâm phạm đất đai được người xưa xếp vào “vạn cổ chi thù”.
Đất đai tại Việt Nam có máu, có thể viết điều này mà không cần ngoặc kép. Việc đền vụ cho dân bằng một mét vuông đất giá bằng tô phở nhưng bán lại bằng cả lượng vàng đã tạo ra sự chênh lệch địa tô khủng khiếp.
Nó làm biến dạng nền kinh tế khi khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa nhóm lấy đất và nhóm mất đất cũng vô cùng khủng khiếp.
Giá đất bị thổi lên cũng đồng nghĩa với thổi bùng những mâu thuẫn mang tính đối kháng. Đã có máu đổ. Cũng có súng nổ. Và mâu thuẫn từ chênh lệch địa tô cần được nhìn nhận theo một hướng trực diện hơn : Điều này có lợi cho ai và bất lợi cho ai trong cách nhìn của lực lượng chính trị nắm quyền ?
Ông Tô Lâm đã nhìn ra vấn đề đất đai. Cũng nhìn ra vấn đề “mất” cán bộ từ trục lợi đất đai. Và có vẻ thông điệp của người đứng đầu đảng cầm quyền đưa ra là sẽ có những quyết sách cứng rắn để đưa giá nhà đất quay đầu.
Hãy đợi từ cuối năm 2027, khi các dự án nhà ở xã hội liên tiếp xuất hiện khắp nước, rồi hãy mua nhà. Tôi tin giá nhà, giá đất sẽ giảm sâu trong tương lai 2-3 năm tới !
MAI QUỐC ẤN 01.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.