Washington D.C. - Kể từ mùa hè, chính sách ngoại giao của Mỹ dường như đã thêm một môn học mới: “Nghệ thuật tàng hình hỗ trợ chiến tranh”.
Theo tiết lộ của tờ Financial Times, dưới danh nghĩa thận trọng, tổng thống Donald Trump đã âm thầm biến tình báo Mỹ thành một “GPS” (Thiết bị định vị toàn cầu) siêu hạng cho các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Ông Trump có vẻ quyết tâm dừng cuộc chiến do Nga phát động với Ukraina - cuộc chiến mà ông vẫn nói là "của Joe Biden".
Nếu ai đó thắc mắc điều gì đã khiến ông Trump, người vốn có thái độ thất thường, lại chuyển từ việc từng tạm dừng viện trợ sang việc trở thành một "bạn tàng hình" nhiệt tình như vậy, thì câu trả lời nằm ở một cuộc điện đàm định mệnh hồi tháng Bảy với tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
Thay vì một cuộc nói chuyện ngoại giao kiểu quan ngại cực lực lên án, ông Trump được cho là đã đặt một câu hỏi mang tính thử thách: "Liệu Ukraine có thể đánh vào Moskva nếu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa?" Dù câu trả lời cụ thể là gì, thì ngay sau đó, tín hiệu từ Washington đã thay đổi:
"Gây 'đau đớn' cho Nga đi!"
Với hướng dẫn viên du lịch Drone, Mỹ không chỉ gửi tiền hay vũ khí, mà còn cung cấp một thứ còn giá trị hơn cả vàng: dữ liệu bí mật.
Các quan chức Mỹ và Ukraine tiết lộ rằng tình báo Mỹ đã tham gia vào mọi công đoạn, biến những chiếc drone Ukraine thành "mũi kim siêu chính xác" có khả năng luồn lách qua phòng không Nga. Cụ thể, Washington cung cấp chi tiết:
* "Giờ Vàng" tấn công (thời điểm phòng không Nga lơ là nhất).
* "Lộ trình Sân golf" tối ưu (đường bay tránh radar, độ cao lý tưởng).
* "Gót chân Achilles" của mục tiêu (điểm yếu cần đánh vào để tối đa hóa thiệt hại).
Ví dụ điển hình là cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Ufa, cách tiền tuyến tới hơn 1.400 km. Nếu không có "bản đồ bí mật" này, việc nhắm trúng mục tiêu sâu như vậy chẳng khác nào việc... ném phi tiêu trong bóng tối.
Mục tiêu: "Làm khô mực" của nền kinh tế chiến tranh
Chiến dịch phối hợp kín đáo này, theo các nhà phân tích, đang phát huy tác dụng một cách "không hề kín đáo" chút nào. Các cuộc tấn công đã làm tê liệt khoảng 25 % công suất lọc dầu của Nga.
Như vị đại tá người Áo Markus Reisner nhận định một cách hình tượng: Ukraine đang nhắm đúng vào "dầu bôi trơn cho nền công nghiệp chiến tranh Nga" - chính là nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ.
Hậu quả hài hước nhưng chua chát là, trong khi các quan chức Nga vẫn hùng hồn tuyên bố, thì ở một số trạm xăng, người dân đã phải xếp hàng dài vì nhiên liệu khan hiếm.
Washington rõ ràng đang chơi một ván cờ lớn: Làm suy yếu nền kinh tế Nga để gây áp lực trực tiếp lên Putin, buộc ông ta phải trở lại bàn đàm phán - dù có thể là với một tâm trạng "khó ở" hơn bao giờ hết.
(Tham khảo từ Financial Times)
KIỀU THỊ AN GIANG 12.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.