Ôi, cũng ác như thằng chồng thế này thì nên bế luôn cả con vợ.
Tôi vừa xem kỹ clip, phần 2, tức là sau trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay của thằng chồng thì đến giai đoạn già mồm của cả vợ lẫn chồng.
Lần này, thằng chồng hung hăng lời lẽ không kém tay chân: “Tao biết nhà mày rồi, tao giết cả nhà mày”.
Điều bất ngờ, cô vợ không một mảy may suy nghĩ sợ sệt cho tương lai thằng chồng sau những hành động vi phạm pháp luật như vừa nãy, chứ chưa nói gì thương cảm đồng loại cùng là phụ nữ. Mà vẫn câng câng cái mặt lý sự vặn vẹo với những lời lẽ chối tai và xấc xược.
Vậy là được cả vợ lẫn chồng, ác cả đôi và ác không giải lao, ác không nghỉ lễ! Chúng coi thường pháp luật, sự an nguy của người khác một cách công khai, trắng trợn.
Đây đích thị là đồng phạm, không chối cãi.
*** Xin lỗi chị em phụ nữ, tôi không cố ý chê bai hình thức nhưng nhìn con vợ thằng này tướng ngũ đoản, cũng vô hậu vô hồn lắm. Môi cong mặt dày, nói năng láo lếu, nhìn rất hãm và phản phúc. Mà cũng xăm trổ như thằng chồng mới kinh chứ.
Cả hai vợ chồng thách thức nạn nhân gọi công an, giờ thì đã toại nguyện phần nào rồi đó. Nhưng viên mãn hơn, nếu con vợ cũng được gói chuyển vào trong đó cùng thằng chồng.
Đúng là phía sau một thằng chồng bất nhân là một con vợ vô nhân tính. Hèn gì mà con cái đi gây sự với con nhà người khác. Được cả lò luôn.
Thôi, các chú công an bế gấp cả ngữ mặt dày này nhanh nhanh giúp ạ!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 11.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.