mardi 15 octobre 2024

Võ Xuân Sơn - Lẽ ra giải Nobel Kinh tế phải về tay Việt Nam !


Giải Nobel kinh tế 2024 mới được công bố. Tôi hết sức thất vọng vì không có người Việt Nam nào được nhận giải này.

Đúng là một sự bất công vô cùng to lớn. Tôi nghi ngờ cái viện Karolinska này quá.

Lẽ ra, Việt Nam phải có giải Nobel kinh tế từ khi người ta nghĩ ra việc đặt các trạm thu phí BOT giao thông ở những vị trí mà người dân, dù đi đường nào, thậm chí không đi qua nơi được xây dựng, cũng phải đóng phí. Chứ sao nữa.

Đố ai tìm thấy trên thế giới này, có đất nước nào, dù là G20, hay thậm chí cả G7 đi nữa, mà có phát kiến kinh tế cực kỳ sáng suốt và vĩ đại như vậy.

Cũng có thể cái Viện Karolinska kia, gồm toàn là các ông già bà cả thuộc hàng cốc đế đại vương, không có khả năng nhìn thấy phát minh vĩ đại ấy, còn có thể châm trước được chút ít, dù điều đó ảnh hưởng lớn đến uy tín của Viện Karolinska. Nhưng phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại, trên bình diện toàn thế giới, mà viện Karolinska không biết, thì rõ ràng cái viện này có vấn đề.

Đó là phát minh biến nguy thành cơ của Việt Nam hồi dịch vừa rồi, khai thác tài nguyên lỗ mũi, cùng những chuyến bay ngạo nghễ thẳng vô tâm dịch. Vậy mà không được giải Nobel Kinh tế thì tức thật.

VÕ XUÂN SƠN 15.10.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.