mardi 15 octobre 2024

Lê Xuân Nghĩa - Chỉ có thể là Nga!


Ở vùng Kursk, người Nga quyết định dựng rào chắn bê tông chống tăng trên các tuyến giao thông để ngăn chặn lực lượng vũ trang Ukraine tấn công bất ngờ vào ban đêm. Chúng còn được gọi là Răng rồng.

Tuy nhiên, lợi chưa thấy đâu thì “răng rồng” đã “cắn” chết hơn 40 binh sĩ Nga chỉ trong một ngày, theo thông tin trên Telegram của Nga.

Do là các xe của Nga thường phải chạy với tốc độ 120-150 km/giờ nhằm tránh sự tấn công từ UAV của Ukraine, trong khi Nga dựng vật cản “răng rồng” mà không báo trước hoặc đưa ra bất cứ sự cảnh báo nào.

Kết quả, các xe tuần tra và xe chở quân của Nga ăn đủ. Thiệt hại lớn hơn cả bị UAV tấn công.

Sau khi xảy ra các vụ tai nạn đó, phía Nga bắt đầu lắp đặt biển báo. Nhưng với kiểu làm láo, ăn thật nên các biển báo không hề có tác dụng, và tai nạn vẫn tiếp tục diễn ra.

Các kênh Telegram của Nga bối rối không biết ai đã ra lệnh như vậy. Còn Ukraine thì đang tìm kiếm để trao tặng huy chương.

LÊ XUÂN NGHĨA 15.10.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.