mercredi 18 septembre 2024

Nguyễn Mỹ Khanh - Cuộc gọi ngày 09 tháng 09

 

Em là chủ doanh nghiệp làm ăn khấm khá, 09/09/24 là kỷ niệm 20 năm ngày cưới nên cả nhà rộn ràng chuẩn bị từ tháng trước. Em nhờ tui tìm nơi tổ chức tiệc trang nhã vì muốn vợ con, cha mẹ, anh em hai bên gia đình thiệt vui và hiểu em trân trọng gia đình biết dường nào.

Tiệc chỉ có vài mươi người trong gia đình và bạn thân thiết thôi, nên “không gian khoáng đạt mà thân tình ấm cúng” là yêu cầu đầu tiên.

Cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngoài bờ biển, mời nhóm nhạc dân gian chơi hòa tấu nhẹ nhàng. Thiệp mời thiết kế đồng bộ với trang trí, trang phục chủ- khách, tất cả theo tông trắng- ngà- vàng- theo phong cách Việt.

Thức ăn, rượu vang, bánh trái, khăn ăn, bộ chén dĩa, quà lưu niệm đều được chọn lọc kỹ càng, sang trọng nhưng phải… thuần Việt.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết từ đầu tháng 9, vợ con em gửi hình đi thử áo, thử giày cho tui coi, khiến tui cũng chộn rộn theo.

Ai dè bão Yagi tới, mọi người an ủi nhau nó tuốt ngoài Bắc, chắc trong Nam không sao. Rồi hồi hộp theo dõi từng ngày từng giờ, cái group lập ra để bàn chuyện tổ chức tiệc giờ chỉ toàn tin tức, hình ảnh, clip về bão.

Rồi bão tan, tưởng 09/09 vẫn có thể yên tâm tổ chức tiệc, ai dè lũ lụt tới quá dữ dội. Rồi cầu sập, lũ cuốn, xe trôi, làng bị vùi… người chết và mất tích tăng lên từng giờ, group như một trang báo chuyên đưa tin bão lũ.

Rồi chuông điện thoại tui reng.

Em gọi cho tôi.

Nói rất khẽ nhưng cương quyết.

- Chị ơi, tụi em xin lỗi, tụi em xin hủy buổi tiệc!

Tui rớt nước mắt,

Trân quý ứng xử nhân văn của vợ chồng em vô cùng!

(Hình minh họa lấy trên mạng Bliss)

NGUYỄN MỸ KHANH 16.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.