dimanche 11 août 2024

Tiểu Vũ - Báo giấy : Hãy để ngày ấy lụi tàn

 

Quy luật phát triển của xã hội nghiệt ngã quá...

Sáng nay tôi lại đến đây, sạp báo im lìm cửa đóng. Hỏi thăm mới biết, bà chủ sạp báo đã chuyển qua làm nghề bán cơm tấm. "Chú ơi giờ người ta đọc báo trên điện thoại chứ ít ai đọc báo giấy nên hiếm có người tới mua. Ế lắm".

Thật ra sạp báo còn ở đây chỉ để nhìn và hoài niệm.

"Hướng đến tương lai run tay bút, nhìn về quá khứ toát mồ hôi". Dù có đẹp đến mấy thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Đến một ngày nào đó, báo giấy cũng phải ra đi và trở thành ký ức của một thế hệ.

Kịp ghi lại tấm ảnh này để là tư liệu, chứ không vài hôm nữa ở đây có khi thành quán cà phê, trà sữa mang đi...Hãy để ngày ấy lụi tàn.

TIỂU VŨ 11.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.