mercredi 19 juin 2024

Thanh Hằng - Nghiệp quật!


Anh Quang bảo là hát karaoke thì kiếp sau bị câm. Anh ý không chỉ bốc phét mà còn gieo rắc mê tín dị đoan cho người dân. Thế mà bị khóa a lô có 2 năm. Thôi, dù ít thì cũng thấy anh đã bị nghiệp quật khi chưa sang kiếp khác.

Nhân quả đâu phải đợi kiếp sau, phỏng đại chúng?

Anh còn dạy là: Bỏ ngay cái thói đặt tiền mệnh giá nhỏ vào tay tượng Phật, mà phải đặt tiền mệnh giá lớn và đưa cho sư trụ trì. (Moi tiền khiếp thế chắc kiếp sau đi ăn cướp!)

Cái giọng làm tiền trắng trợn thế này mà vẫn có kẻ u mê nghe theo, thì kẻ đáng trách nhất là kẻ tin theo và tiếp tục nghe anh ta.

Mạng xã hội rầm rầm, Giáo hội Phật giáo mới thấy kỷ luật. Chả hiểu lấy mốc hai năm khóa a lô Quang là căn cứ vào cái gì?

(Mình ghét nhất cái thói của anh nữa là nói với người Việt mà thỉnh thoảng lại đá tí tiếng Anh, kiểu trưởng giả học làm sang).

Bố khỉ.

Chắc có sự xuất hiện của sư Thích Minh Tuệ làm lộ mặt xàm tăng, nên mới rộ lên làn sóng bóc mẽ anh Quang. Chứ không thì chưa chắc đã xử anh đâu nhể!

Phải không đại chúng?

THANH HẰNG 19.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.