lundi 24 juin 2024

Mai Quang Hiền - Chuyện tâm linh không thể đùa !

Tổ sư Thích Chân từng kể về một tấm gương cúng « giường » đậm chất liêu trai, như sau:

Một phật tử dùng thẻ ATM rút tiền để cúng dường, khi vừa rút được 6 triệu thì chẳng may bị nuốt mất thẻ. Sau khi cúng hết 6 triệu đó thì tự nhiên cái thẻ ATM bay trở về túi (ví, bóp...) của chính chủ hồi nào không hay. Thật là vi diệu!

So ra, chuyện thần tiên ấy vẫn chưa thấm tháp gì so với chính câu chuyện của vị Tổ sư này.

Chuyện là Tổ sư Thích Chân tốt nghiệp đại học luật hệ tại chức năm 2019. Nhưng nhờ được thần tiên phù độ, chỉ 2 năm sau, Tổ sư đã thực hiện bước đại nhảy vọt, lượm luôn bằng tiến sĩ.

Khả năng là Tổ sư Thích Chân này phải cúng dường dữ lắm thì mới có được quả phước to béo như vậy.

Và cũng theo tâm nguyện của nhiều phật tử online, là cần điều tra xem vị thần tiên nào núp trong trường Đại học Luật để độ cho Tổ sư Thích Chân có được cú đại nhảy vọt như thế?

MAI QUANG HIỀN 24.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.