mercredi 1 mai 2024

Dương Quốc Chính - Chữa lành

 

Đợt nghỉ lễ này đang có trend chữa lành, thấy ai cũng bảo đi du lịch là đi chữa lành, tất nhiên đa số là troll thôi. Nhưng có lẽ nó bắt nguồn từ trend thật của nhiều người.

Bây giờ nhiều người, đặc biệt là các cháu gen Z, quá là mong manh yếu đuối, động tí là phải chữa lành.

Chữa lành kiểu này chắc do các thợ thiền khuấy lên để cày tiền ở các trại thiền?

Buồn cười là ai cũng chém chữa lành đợt 30/4 này, nhưng cái cần chữa lành nhất là sự chia rẽ dân tộc, nỗi đau chung của người Việt Nam, thì lại chả thấy chữa lành. Toàn thấy chữa lành bằng cách chửi nhau, không có mày thì tao đã không phải chữa gì! Để chữa lành được kiểu này thì chỉ có bên thắng cuộc thôi vì là bên còn sống.

Cách chữa tốt nhất là đừng có chữa gì cả, cứ lẳng lặng im đi là vết thương tự lành thôi. Vết thương đang lên da non mà cứ đè ra để rửa nước muối, thay băng liên tục, thì cũng chả lành được đâu.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 01.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.