mardi 2 août 2022

Hương Nguyễn - Hổ báo đại náo phòng mạch

 

1) Một bà mẹ đưa thằng con trai nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, xăm trổ đầy người tới phòng mạch của tui nhờ khám, rồi cho làm xét nghiệm tổng quát. Khi thằng nhỏ đi ra ngoài, bà nói nhỏ với tui:

- Bác sĩ cho nó làm thêm xét nghiệm coi nó có nghiện xì ke không nghen. Tui nghi lắm.

Hôm sau, có kết quả: Heroin trong nước tiểu dương tính. Thằng nhỏ nghe báo kết quả, la lên : "Tại sao dương tính được?". Rồi lao vô oánh tui. Hên là tui né được.

Hôm sau nữa, có một con bé vô phòng mạch, tặng cho tui một khúc tre già dài 1 mét. Nó nói : "Con thấy bệnh nhân giờ dữ dằn quá! Con tặng bác sĩ khúc cây này. Bác sĩ giấu ở dưới giường. Đứa nào tính oánh bác sĩ, bác sĩ rút cây ra đập nó!"

Cạn lời ! Nhưng tui cũng giữ lại khúc tre đó mấy năm nay để làm kỷ niệm.

2) Phòng mạch ở gần quán nhậu. Bữa nọ, tụi nó oánh lộn ì xèo với nhau, ly chén chai bia loảng xoảng. Bỗng có một thằng ôm đầu máu chạy vô phòng mạch  của tui, chạy tuốt vô toa lét trốn trong đó!

Tui hết hồn: " Mày làm cái gì vậy?"

Nó chốt cửa trong, cố thủ, nói vọng ra:

- Cô cho con trốn một lát. Tụi nó đánh con.

Ôi trời, tim tui loạn nhịp luôn khi thấy cả bầy hung hãn đi kiếm thằng nhỏ chạy trốn.

3) Bữa nọ, một thanh niên nhào vô khám bệnh, hối khám lẹ lẹ. Tui bực mình la nó: "Khám bệnh thì phải khám từ từ chứ!".

- Nó nhỏ giọng: "Bác sĩ thông cảm. Công an đang đuổi bắt em!"

- Trời, em làm gì mà bị đuổi bắt?

- Em mới oánh lộn ngoài cửa chợ Tân Bình xong.

- Em nhỏ con sao oánh lộn lại tụi nó?

- Em nhỏ nhưng em có võ. Trong cốp xe của em có dao găm, mã tấu  đó bác sĩ.

Bác sĩ á khẩu luôn. Không dám hỏi nữa.

...Sài Gòn hoa lệ. Sài Gòn muôn mặt. Người hiền, người tài sống lẫn chung với giang hồ, cướp cạn, cướp ngày, cướp đêm. Guồng máy vẫn quay. Nhưng gió tầng nào gặp tầng ấy, khỏi phải lăn tăn chi cho mệt !

HƯƠNG NGUYỄN 02.08.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.