lundi 4 juillet 2022

Nguyễn Nguyên - Thời Fây Búc

 

- Anh giai ơi, vợ em nó vừa đòi em lập cho nó trang phây búc. Tị nữa nó mà xin kết thì anh cứ lờ mẹ đi nhé.

- Thế à? Thế tên cô í là gì nói để tao còn biết mà lờ.

- Vợ em ở nhà tên là Lường nhưng ních nêm trên phây là Giọt Sương Đang Lăn Long Lanh anh nhé.

- Ừ.

...Nghe thằng Sơn nói xong tự dưng mình lại nhớ đến chuyện này.

THỜI FÂY BÚC

Tợp nốt ngụm cà phê rồi dợm đít định về, thì một con xe Toyota Yaris màu cam trờ đến.

Xe bung cửa. Bốn sồn sồn lí la lí lắc phấn son, kính râm, nước hoa cùng mông to, ngực đầy ưỡn ẹo xồ ra ập vào quán.

Sồn sồn tóc vàng váy hở ngực chao chát :

- Nào! Uống gì nào Mây Bay Muôn Phương ơi?

 Sồn sồn hai dây ngựa vằn, mông to đùng giở xắc tay soi gương ngỏn ngoẻn:

- Sữa chua đánh đá đi Miền Xa Thương Nhớ.

Sồn sồn soọc trắng, bụng to như bà chửa kéo kính râm trễ mũi lườm rồi quát:

- Ơ! Thế hai chị không gọi nước cho Khúc Hát Giao Mùa à?

Sồn sồn buộc nơ hồng bĩu môi kêu:

- Đấy! Thế mà lúc nào cũng bảo là bạn thân đấy.

Sồn sồn tóc vàng, váy hở ngực liếc xéo, thở hắt:

- Gớm nữa! Thế bây giờ Tím Một Chiều Mưa uống gì để em chiều nào?

…Hí hí, há há, he he, hô hô... Bốn sồn sồn ầm ĩ ồn ào cả góc phố trưa.

Vẫy thằng ku chạy bàn quen đang hí hoáy chơi game lại để tính tiền, nhân tiện thì thào hỏi:

- Ở đâu ra mà sến cả bầy thế?

Nó ghé sát mình lấy tay che mồm thì thào:

- Mấy mụ chơi phây í mà chú.

Thở dài, nói với thằng ku:

- Tính tiền đi tao về!

Thằng ku ngoái cổ vào quán gọi cô chủ béo lút cổ đang ngồi cắn hạt hướng dương.

- Thanh toán bàn 5 đê Ướt Đôi Vai Gầy ơi!

Ném tờ 50 ngàn lên bàn mình vọt lẹ ra đường mồm kêu:

- Khỏi thối.

Tộ xư đời...!

NGUYỄN NGUYÊN 03.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.