vendredi 10 juin 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 106 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (09/06/2022)

1. Trên hướng Kharkiv.

Trên hướng này từ bây giờ, chúng ta không thể nói được là Nga có 22 BTG nữa, mà đã là 30 BTG. Theo bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, toàn bộ 30 BTG ở khu vực tỉnh Kharkiv đang tích cực chiến đấu với mục tiêu là “bảo vệ các đường giới tuyến đã chiếm được.”

Bình loạn: Vậy thực chất tin này là gì? Hôm 08/05 tui có làm phép thống kê tại mục 4: “Mật độ lực lượng Nga ở “phase 2” này là bao nhiêu?” tại đây. Trong đó viết:

• Trên hướng Kharkiv, Nga có 5 BTG và trên hướng Izyum, Nga có 22 BTG, hồi đó cả khu vực tỉnh Kharkiv Nga có 27 BTG thì sau đó họ đã bổ sung thêm quân vào và đến nay đã khẳng định được là có thêm 3 BTG. Nhưng, tại sao lại có cái chuyện là “30 BTG tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu tích cực để bảo vệ giới tuyến đã chiếm được?”

Như vậy cần phải đọc câu tiếp theo của bản tin:

• “Trên hướng Slovyansk, địch không chủ động mà chỉ tập trung quân, cố gắng tạo điều kiện để tiếp tục tiến công.”

Mấy ngày vừa qua chúng ta đã theo dõi tin Nga bổ sung thêm quân số cho khu vực tỉnh Kharkiv này, và cũng có những dự đoán cho rằng họ sẽ cố gắng tổ chức tấn công về hướng thành phố Slovyansk để “tập hậu” nó.

Có một báo cáo của phía Nga bị tình báo nước nào đó bắt được, cho biết một sĩ quan tham mưu Nga đề nghị phải tổ chức tấn công từ tây nam Izyum chiếm Dovhenke, sau đó phải tấn công vào Khrestishche. Đến đây chúng ta tạm gác câu chuyện lại đã.

2. The Battle of Donbas

• Các trận đánh trong thành phố Serevodonetsk vẫn diễn ra ác liệt và đã có những trận đấu pháo.

• Kẻ thù đang tiến theo hướng của Vozdvyzhenko-Roty và đã thành công một phần trong nhiệm vụ củng cố giới tuyến đã chiếm được.

• Ở hướng Lyman, không ghi nhận những hoạt động đáng kể của quân Nga.

Bình loạn: Về những trận đánh trong thành phố Serevodonetsk tui sẽ không bình luận nữa vì có nhiều người viết đã rất hay rồi. Tuy nhiên tui chú ý đến các hướng khác cũng quan trọng không kém:

Thứ nhất, hướng Bakhmut. Theo bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết thì hôm qua “Trên hướng Bakhmut, quân địch đang tích cực sử dụng các máy bay tác chiến – chiến thuật của lục quân. Các đơn vị địch cố gắng thực hiện các chiến dịch tấn công theo hướng các khu định cư của Nyrkove và Mykolaivka. Binh lính Ukraine gây thiệt hại cho chúng về lĩnh vực hỏa lực. Quân xâm lược đã phải rút lui với tổn thất.”

Như thế là quân Nga vẫn tiếp tục mục tiêu của mình là tiến chiếm Bakhmut và cắt đường cái nối thành phố này với Lysychansk, để cắt rời luôn cụm Serevodonetsk – Lysychansk với hậu phương. Những báo cáo của vài hôm trước cũng cho thấy do tinh thần của quân DPR và LPR xuống thấp cùng trang thiết bị kém, nên chiến đấu ít kết quả.

Thứ hai, hướng Lyman – Slovyansk. Ở đây có một phòng tuyến phòng thủ của Ukraine mỗi chiều khoảng 10 km sau con sông Siverskyi Donets, và đoạn sông này cũng hết sức khúc khuỷu, nhiều hồ ao và những đoạn đầm nhỏ ngắn. Tuyến phòng thủ này ta tạm gọi là tuyến Rayhorodok – Khrestyshche mà trên đây tui đã xin phép được gác lại chưa nói vội. Nó chỉ cách Dovhenke của Kharkiv có 9 km đường chim bay thôi.

Bên kia sông Siverskyi Donets, các điểm dân cư Staryi Karavan, Baza Vidpochynku và Surove vẫn nằm trong tay quân Ukraine.

Vì thế nên bản báo cáo của viên sĩ quan tham mưu Nga viết nếu phòng tuyến Rayhorodok – Khrestyshche không bị phá vỡ thì việc chiếm Slovyansk là cực kỳ vô vọng. Không rõ chuyện này bây giờ đã lên đến mạng xã hội chưa, nhưng thông tin về phòng tuyến Rayhorodok – Khrestyshche thì không phải bây giờ chúng ta mới biết, mà từ trước khi diễn ra trận đánh, những bác như bác KVC đã nhận xét về địa hình ở đây kết luận là việc tiến chiếm Slovyansk – Kramatorsk là không khả thi.

Ngày xưa khi dẫn chứng về trận đánh vùng Donbas của Liên Xô cuối năm 1943, tui cũng đã nhắc đến địa hình con sông này đã ngốn của Hồng quân bao nhiêu là máu xương.

Quay lại với cả hai mục này, chúng ta có thể rút ra được nhận xét rằng hiện quân Nga đang cực kỳ tập trung vào thành phố Serevodonetsk, mũi thứ yếu là đường Bakhmut – Lysychansk; và mũi Izyum chưa tổ chức tấn công được.

Cùng với liên tục những tin tức về tinh thần của quân Nga từ chối chiến đấu ở khắp nơi, ví dụ ngoài thông tin hôm qua chúng ta đã điểm về hai đơn vị lính dù Nga: “Sư đoàn đổ bộ đường không số 106 và 76, những quân nhân từ chối tham gia chiến đấu sẽ bị đưa từ vùng Luhansk về lãnh thổ Liên bang Nga” thì đến hôm nay Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin tiếp:

“… do những tổn thất nhận được trong cuộc giao tranh với quân trú phòng Ukraine ở khu vực Kharkiv, đơn vị bộ binh cơ giới của Tập đoàn quân số 1 đã từ chối tham gia chiến đấu.

Thì chúng ta cũng lờ mờ đoán được rằng ở hướng Izyum, quân Nga có tổ chức tấn công về phía Dovhenke rồi công phá tuyến phòng thủ Khrestyshche – Rayhorodok thì cũng khó kiếm được chiến quả gì. 

Xin xem bản đồ kèm theo.



3. Trên hướng Kherson.

Hôm qua có bác nào bảo là tui không quan tâm lắm đến hướng này, vậy hôm nay xin cập nhật và vẽ bản đồ kèm theo đây.

Hiện nay quân Nga đang chiếm đóng các làng Horokhivske, Sadove và Barativka, cả 3 làng này cạnh nhau, đều thuộc tỉnh Mykolaiv và cách thành phố Kherson 45 km về phía đông bắc.  

Trong khi đó, quân Ukraine đã chiếm thị trấn Snihurivka ở phía bắc 3 làng trên 10 km từ tháng Ba. Từ đó, họ đã dùng làng này như một bàn đạp tiến sang bên kia sông Inhulets về phía sông Dnipro. Ngoài ra quân Ukraine còn tổ chức một mũi tấn công nữa vào điểm dân cư Davydiv Brid. Hiện nay điểm này vẫn nằm trong tay quân Nga nhưng tình hình đã khá nguy ngập, có những thông tin cho biết lực lượng Nga cố thủ ở đây đã cạn kiệt cả về dự trữ và sức chiến đấu, khó có thể cầm cự được lâu.

Vậy tình hình thành phố Kherson thì ra sao?

Không phải nói nhiều, quân Ukraine từ hướng thành phố Mykolaiv đã tiến đến chỉ còn cách Chornobaivka có hơn chục kilômét về hướng tây bắc nữa thôi. Quân Nga phòng thủ ngoài thành phố Kherson trên hướng Chornobaivka đang được đặt vào tình thế “phập phồng.” Được biết xung quanh sân bay Chornobaivka họ cũng lập phòng tuyến để phòng ngự.

Theo quan sát của nhiều nguồn bình luận quân sự, thì quân Ukraine ở khu vực chiến trường miền Nam tiến theo kiểu đều và không quá mạnh, không quá yếu. Nhưng quân Nga ở đây do lực lượng không còn đủ mạnh cả về sức lẫn về lượng, bổ sung lại không được dồi dào cho lắm (T-62 cũng có mặt ở đây). Bản thân ở mặt trận này cũng xuất hiện tình trạng bỏ ngũ, từ chối chiến đấu từ cách đây hai tuần. Những trận phản công của Ukraine ở mặt trận này làm quân Nga thương vong quá nhiều, gây mất tinh thần đáng kể.

Mặt khác, các hoạt động du kích tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở cả 3 tỉnh: Mykolaiv, Kheson và Zaporizhzhia cũng góp phần vào tình trạng “ăn không ngon, ngủ không yên” của lính Nga.

Chúng ta còn nhớ cách đây 4 – 5 ngày đã điểm tin quân Nga ở các vị trí phòng thủ quanh Melitopol đã bỏ vị trí hàng loạt và… trốn đi đâu mất tiêu.

Thêm tin máy bay cường kích của Ukraine tiếp tục tích cực hoạt động ở khu vực này phối hợp với pháo binh, đem lại những kết quả đáng kể.

4. Đoán mò đê.

Hôm qua tui nói chuyện với hai bạn Facebook và có kể là nghe một người nào đó nói: quân đội Ukraine mặc dù có thể huy động được quân số đông hơn quân Nga đấy, và như bác nào bình luận khi xem những hình ảnh của quân Nga thì nói “quân đội gì như thổ phỉ”… Chẳng qua là họ bị thiếu quân trang, nên quần áo bây giờ không còn được đẹp như hồi đầu chiến tranh, nhưng “thổ phỉ” vẫn còn đánh nhau giỏi hơn bên quân Ukraine đấy. Bên kia toàn là trí thức, nào là thày giáo dạy kinh tế, nào là luật sư, nào là cô giáo dạy sử… thì thằng thổ phỉ say máu nó đánh nhau giỏi hơn là cái chắc.

Đến đây thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau: chiến tranh cũng đã đến hồi kết. Tại sao tui lại nói vậy? – Do căn cứ trên quá trình thu hẹp mục tiêu trên chiến trường của Putox thôi. Bắt đầu “phase 2” lão ta cho quân rải ra trên một chiến tuyến nếu tính từ đông bắc Kharkiv đến Kherson chỉ là những đoạn thẳng gấp khúc thôi, đã là 800 km, nếu là chiến tuyến vòng vèo, thì có thể lên 1.200 km. Riêng đoạn Donbas, chiến trường của Putox lúc đầu phải xác định đánh chiếm một phòng tuyến dài cỡ 400 km và sâu 100 km.

Hồi đó chúng ta đã tính quân đội của Putox cần cỡ 3 – 400.000 quân đến hơn để có thể thủ thắng ở một chiến trường rộng lớn như thế, chỉ một tuần đến 10 ngày đầu họ cần 1 đến 2 triệu quả đạn pháo các loại, và 40.000 cái xe tải.

Mục tiêu của họ là mở một mũi từ tây nam Izyum tấn công Slovyansk, một mũi từ thành phố Donetsk cũng về cụm đó, có thể là chiếm trước thành phố Kramatorsk. Cuối cùng cả hai mũi dậm chân tại chỗ và… phèo. Sau đó thì họ thu nhỏ lại chỉ còn cụm Rubizhne – Serevodonetsk – Lysychansk, nhưng đến giờ phút này thì vẫn đang giằng co bên kia sông, trong Serevodonetsk.

Nhìn chung, tui cho rằng quân Nga sẽ không đủ sức giữ được tỉnh Kherson và cả những vùng đã chiếm của tỉnh Zaporizhzhia bên cạnh bao gồm cả thành phố Mariupol, chứ chưa nói đến việc đánh chiếm rộng ra. Trước đây chúng ta còn nghĩ đến khả năng Odessa bị tấn công, nhưng đến giờ phút này thì có thể nói rằng đó là việc trong mơ. Còn về khả năng Nga tiến chiếm thành phố Zaporizhzhia thì cũng là một việc còn rất rất xa mới có thể phải đem ra xem xét. Tui thì cũng thấy nó xa vời không kém so với mục tiêu Odessa. Quân Ukraine ở mặt trận này vẫn sẽ áp dụng như vậy, chủ yếu là dùng chiến thuật bức rút, lấn dần và triệt phá tiếp tế, làm cho quân Nga mỏi dần và tan rã từng phần.

Về tình hình tỉnh Kharkiv, đó sẽ là khu vực Ukraine tấn công sau cùng, hoặc đồng loạt với Donbas. Cũng không loại trừ quân Ukraine ở đây sẽ áp dụng đúng bài như ở Kherson, tức là vây ép, lấn sân và bức rút… những quan sát cho đến nay đang cho thấy họ cũng đang làm như vậy, ví dụ theo các bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ta biết Slobozhanske (tây bắc Izyum) và Petrivske, một điểm dân cư ở phía tây của Izyum và chỉ cách thành phố này có 16 km đường chim bay, đã nằm trong tay quân Ukraine. Vì thế hướng này chúng ta cũng sẽ thấy họ hoạt động tích cực dần lên, diễn biến như thế nào còn phải chờ thêm một vài ngày nữa. Còn có một điểm nữa tui xin phép nhắc các bác, không thì chúng ta quên mất: điểm dân cư Rubizhne thuộc tỉnh Kharkiv rất hiểm vì nó nằm bên này sông Oskil và khống chế đường cái bên kia sông, thậm chí cả đường sắt Kupyansk, vẫn do quân Ukraine chiếm giữ.

Vây… Tình huống xấu nhất là quân Nga chiếm được trọn vẹn bên trái sông Siverskyi Donets đến quãng dưới Serevodonetsk thì giới tuyến vòng vào Popasna, bao trùm thành phố Donetsk; và cố gắng trụ lại ở đó, kiên quyết bắt phía Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với nội dung “giữ nguyên hiện trạng.” Như vậy lãnh thổ bị chiếm không chỉ còn là phần lớn Donbas nữa, mà còn là một dải bên tỉnh Kharkiv gắn liền vào đó, có Izyum là trung tâm, một dải hành lang trên bộ ven biển Azov kéo đến tận Kherson nối với Crimea.

Để thực hiện được như vậy, quân Nga phải tổ chức trụ vững được ở tất cả các mặt trận – mà theo chúng ta đã theo dõi từ đầu đến nay, thì trên hướng mặt trận phía nam là quân Nga yếu nhất và tổ chức phòng ngự cũng kém nhất. Trên hướng Kharkiv, họ có đông quân hơn, nhưng việc tổ chức phòng ngự không vì thế mà tốt hơn vì ở đây chủ yếu họ phải thực hiện nhiệm vụ tấn công. Dễ dàng hơn cả là ở Donbas, họ vừa đông quân, vừa có thể sử dụng những phòng tuyến cũ của người Ukraine đã chiếm được.

Những gì đang diễn ra ngay lúc này cho thấy Nga đang phải tập trung sức cho Donbas, chính xác là Serevodonetsk mà các mặt trận khác không còn được dồn sức như trước. Đó cũng là lý do mà ở phía nam thì bị o ép, ở Kharkiv thì không tấn công nổi. Và điều này cũng đem lại cho chúng ta hy vọng rằng những thông tin tui có và từ đó cho đáp án rằng khả năng rất cao là Nga chỉ có thể duy trì chiến tranh được vài tháng nữa (trong đầu tui hình dung con số 2 tháng) là khá ổn.

Đó là tình huống xấu nhất, đồng nghĩa với việc quân đội và chính quyền Kyiv sức cùng lực kiệt, không nhận được trợ giúp của bên ngoài. Còn nếu họ có trợ giúp và tiếp tục xây dựng hoàn thiện lực lượng vũ trang, thì câu chuyện sẽ không phải là như thế. Hỗ trợ đủ đến đâu, sẽ phải cố gắng đến đó. Chắc chắn pháo binh nhận được sẽ phải ưu tiên hướng Donbas, nhưng đến khi quân Nga lùi đến một mức độ nhất định thì sức ép gây ra cho họ (quân Nga) sẽ có một số điểm đồng nhất: đẩy một bộ phận quân Nga ở Lyman và Izyum cùng một lúc, cho phép sử dụng pháo binh thống nhất hơn. Đến lúc đó sẽ thuận lợi cho quân Ukraine hơn nhiều.

Như vậy ngoài hướng Kherson tương đối độc lập, thì trên hướng Slovyansk sẽ có tính đồng nhất hơn, dần dần chúng ta sẽ không phải phân biệt chú ý đâu là Izyum, đâu là Donbas nữa, có chăng chỉ còn hướng bắc thành phố Kharkiv thôi.

Đó là chuyện xa vời, bây giờ phải quay lại với trận chiến đẫm máu Serevodonetsk – dù Nga có chiếm được chăng nữa, thì cũng phải bầm dập và rồi từ Lysychansk bên kia sông, từ trên cao người ta nện lại, thật là kinh khủng. Bây giờ là lúc quân Ukraine không được phép dừng lại nghỉ, mà đánh bé đánh to đều phải đánh liên tục…

Xin nhắc lại, “không nên tin sức mạnh của địch là vô hạn” – quân Nga đánh mãi cũng phải oải, có còn đạn pháo thì sức người cũng hết hơi, tầm này cũng chẳng lấy đâu ra quân được huấn luyện tố nữa mà bơm vào trận. Đừng bác nào nói câu “nó lấy pháo nó bắn cũng đủ chết” nhé – người ta ở trong trận đánh chẳng quá rõ pháo binh Nga nó kinh khủng thế nào, không biết tránh đi thì chết cũng chẳng oan. Tui là không đồng ý với những ý kiến bi quan kiểu đó đâu.

Vậy chiến sự đến hồi kết, trước hết là với Nga, đánh mãi thì cũng phải dừng chứ. Sau đó thì ý đồ của Ukraine đòi đất đến đâu sẽ phải đánh đến đó, chứ chúng ta, những người theo dõi, thì chưa được nghỉ.

5. Hôm trước có bác nào bảo tui theo chủ nghĩa lạc quan – chắc chắn vậy, đời này không lạc quan thì chết. Có điều trước cuộc chiến tranh này, lạc quan của tui khác của rất nhiều bác.

Có một kiểu quan sát và ủng hộ, xuất phát từ quân ta mạnh. Điều này dễ dẫn tới (1) lạc quan tếu như bác nào hôm trước viết về trận chống đổ bộ đường không ở Hostomel, vẽ ra cảnh IL-76 bị bắn quay mòng mòng như trực thăng. Đó là kịch bản Hollywood, sau chiến tranh bác đó sẽ bộn tiền. Tiếp theo, nó dẫn tới (2) khi thấy chiến tranh khó khăn gian khổ, là bi quan chán nản, như bác ĐCN từ hôm qua hôm nay liên tục đăng bài “Ukraine thua về pháo binh.”

Kiểu của tui xuất phát là Ukraine bước vào chiến tranh với một quân đội yếu hơn Nga nhiều lần về tất cả các chỉ số, còn về quốc gia thì diện tích nhỏ hơn nhiều lần, dân số chưa bằng 1/3, GDP cũng thua xa luôn. Từ đó, bất cứ một diễn biến nào của chiến tranh, thì đều có xuất phát điểm đã là xấu nhất, nên kết quả nào cũng là thắng lợi cho Ukraine. Vậy làm sao tui không lạc quan cho được?

Trên thực tế, tui không biết gì về quân đội và cả đất nước Ukraine cả, chỉ biết qua các bác Việt Kiều bên đó kể sơ sơ về quá trình cải tổ quân đội diễn ra chỉ trong vài năm qua. Nhưng có một điều tui biết khá rõ là về các yếu kém của quân đội Nga, và họ chưa đánh tui đã tin chắc là họ sẽ thua, trước mắt là họ thua vì chính những yếu kém đó của họ.

Chúng ta hãy nhìn lại, chỉ trong nửa tháng đầu tiên, khi quân Nga là mạnh nhất, và quân Ukraine yếu hơn bây giờ rất rất nhiều lần, chỉ có ít Javelin chứ nào đã có hỗ trợ gì, mà đánh cho quân Nga ôm đầu máu chạy về Belarus và Belgorod. Vậy thì bây giờ có gì mà phải bi quan? Bác nào bi quan cũng được, có thể tìm tui trao đổi, không nên viết những status dài dằng dặc dẫn chứng đủ thứ, làm người khác người ta lo theo.

Tui cũng có xu hướng không bao giờ đọc báo chí trong nước về cuộc chiến, mà như một số người đánh giá là “đọc buồn nôn.” Vì thế tui đôi lần gắt bạn Facebook khi dẫn tin của báo trong nước, đề nghị không đọc. Trong điều kiện chiến tranh, đầu óc rối bời đủ chuyện lại phải đi phân tích tính nhảm nhí của báo chí nước nhà đang bên Putox chằm chặp, không có thời gian.

Báo nước ngoài đưa tin bất lợi cho Ukraine, (kể cả báo Nga vẫn còn đọc được, vì nó rõ ràng là nói dối) tui vẫn đọc, để thấy họ có khó khăn như thế nào. Báo chí phương Tây trừ những phát biểu bình luận là tự do (Henry Kissinger là một ví dụ) thì đã đưa tin thông tấn, là phải sát với sự thật. Riêng báo chí trong nước, nên uống thuốc chống nôn trước khi đọc.

Còn có bác viết là tui chủ quan – cũng đúng. Ai đưa ra nhận xét mà chẳng chủ quan, chứ có khách quan làm sao được, nhưng có một điều tui có thể khẳng định là tui đã từng sai rất nhiều lần, và lần nào cũng chân thành xin lỗi các bác vào ngày hôm sau, đó là đặc thù của “chủ quan” đó ạ.

Từ ngày mai tui sẽ phải đi theo một hành trình hơi dài, nên chưa chắc đã được gặp các bác một cách đều đặn như bây giờ, thật rất lấy làm áy náy.

PHÚC LAI 10.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.