mardi 24 mai 2022

Đặng Chương Ngạn - Ta đang thua Thái !

 

Đêm qua, một đêm ngây ngất của rất nhiều người Việt, gần 20 năm chúng ta thắng đội U23 Thái trong một trận đấu chung kết. Bóng đá Việt Nam đã ngang và vượt Thái.

Trong sự ngây ngất đó, có những người Việt trương lên những tấm biển hết sức phản cảm và thô tục.

Sau giấc mộng bóng đá, người Việt nào có chút suy nghĩ, sẽ chợt tỉnh và nhận ra: chúng ta có thắng Thái ở một môn thể thao bóng đá, nhưng chúng ta đang thua Thái. Chúng ta thua họ ở rất nhiều thứ:

- Nước mắm là của ta, nước mắn Phú Quốc nổi tiếng. Nhưng nay, trong các siêu thị thế giới, người tiêu dùng chỉ thấy chủ yếu hàng từ Thái. Nhiều người biết rằng, Thái mua nước mắm ta về đóng chai rồi bán;

- Cũng vậy, thế giới biết nhiều về gạo Thái hơn gạo Việt Nam dù chúng ta là nước nông nghiệp có sản lượng gạo nhất nhì thế giới. Và giá gạo Thái luôn bán được cao hơn gạo Việt;

- Sau gạo, là trái cây…;

- Rất nhiều siêu thị ở Việt Nam, trong những năm qua đang chuyển qua tay các ông chủ Thái. Sau khi mua siêu thị, người Thái dần dần chuyển trả các nhãn hàng Việt Nam, đưa hàng Thái vào…


 

- Có một nhãn bia nổi tiếng từ lâu ở Việt Nam, Bia Sài Gòn, người Việt Nam nào cũng thích. Nhiều khi chúng ta kêu gọi bạn bè uống Sài Gòn, không uống Tiger, Heineken với tinh thần: người Việt dùng hàng Việt.

Nay, nếu uống bia Sài Gòn, theo đúng nghĩa đen, chúng ta dùng hàng Thái vì Tập đoàn Thaibev (tập đoàn của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi) – đơn vị đã thông qua Công ty Vietnam Beverage đã chi gần 5 tỉ USD để sở hữu 53,59% vốn điều lệ Sabeco từ cuối năm 2017…(Tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị bia Sài Gòn đều là người của ông tỉ phú Thái Lan)

Rất vui về bóng đá, và hãy buồn về những thứ đang thua, để gắng giành chiến thắng cho các thương hiệu Việt. Và điều này, quan trọng hơn bóng đá rất nhiều.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 23.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.