jeudi 28 avril 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 62, 26-04-2022

 

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov lại tiếp tục dọa nạt: "khả năng chiến tranh hạt nhân đã tăng cao, khi các nước NATO viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraina”. Theo ông ta, trên thực tế, NATO đang tiến hành chiến tranh gián tiếp với Nga.

Sau những lời này, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba cho rằng: "Phía Nga cảm thấy là họ đang thua ở Ukraina. Vì thế cho nên thế giới cần tiếp tục cố gắng viện trợ để Ukraina có thể chiến thắng, qua đó đảm bảo sự an toàn cho châu Âu và cả thế giới”.

Putin tuyên bố trong cuộc gặp với tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres ở Kremlin rằng sẽ không ký bất kỳ một hiệp ước hòa bình nào với Ukraina, nếu Ukraina không chịu mất hoàn toàn Crimea và Donbas.

Tổng thư ký Liên hợp quốc muốn thỏa thuận một hành lang nhân đạo cho người dân ở Mariupol, nhưng Putin không đồng ý, do "Nga đã làm chủ thành phố” nên có thể tự lo các cứu trợ nhân đạo cho họ.

Tướng Ba Lan Waldemar Skrzypczak cho rằng: Vùng Donbass nằm ở giữa các con sông Dnepr và Don, bao gồm rất nhiều các con sông nhỏ, kênh, rạch, đầm lầy… thời tiết lại đang ấm lên nên đất rất mềm và ẩm ướt. Phía Ukraina lại tiến hành phá hủy  hoặc kiểm soát các con đường, giao thông, khiến xe tăng, thiết giáp hạng nặng của Nga phải vượt sông qua những chỗ lội tự nhiên, còn các xe tải tiếp tế sẽ rất khó khăn khi di chuyển, đem lại lợi thế nhiều cho quân phòng thủ. Bài học từ thế chiến thứ 2 cho thấy, đây không phải là vùng đất dễ dàng để tiến hành các trận chiến sử dụng vũ khí hạng nặng. Quân Đức Quốc xã cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, bởi chỉ có thể di chuyển được theo một số hướng cố định. Quân Ukraina biết điều này và đã chuẩn bị phòng thủ đón đầu hiệu quả. Lịch sử đang được lặp lại, chiến tranh sẽ bị kéo dài.

2. Saltivka ở phía bắc Kharkiv bị bắn phá:

Quận Moscow ở Kharkiv có 3 người chết. Những đợt pháo kích vào Derhachi, Zolochiv làm 4 người chết, 9 người bị thương:

Một xe bọc thép BTR-82A của Nga bị chiếm:

Máy bay Su-34 của Nga tấn công mục tiêu ở mặt đất nhưng sau đó đã bị bắn cháy:

3. Chiến sự giành giật quanh Izium, hôm qua, quân Ukraina chiếm lại được làng Zavody, hôm nay quân Nga chiếm được làng Spivakivka gần đó:

Xe tăng Nga tiếp tục chuẩn bị tấn công xuống phía Nam, chúng ta có thể thấy mặc dù bị bắn cháy rất nhiều, phía Nga vẫn còn rất nhiều xe tăng và khí tài hạng nặng:

4. Severodonetsk là đống đổ nát:

Lysychansk ở ngay cạnh cũng chung số phận:

Bác sĩ Roman là bác sĩ trưởng ở bệnh viên duy nhất còn hoạt động trong thành phố, kêu gọi các bác sĩ mổ ở mọi nơi tới trợ giúp:

Tình hình chiến sự trong vùng, quân Nga đang tấn công phía tây thành phố, nhưng không có đủ lực lượng để đánh bật quân Ukraina ra khỏi các công sự của họ.

chiến sự vẫn y nguyên như mấy hôm đầu:

làng Novotoshkivske bị phá hủy hoàn toàn:

Đại úy Dubin, trung đội trưởng Lữ đoàn 57 của quân đội Nga, tử trận tại Severodonetsk. Trung tá Oleg Evseev ở Lữ đoàn pháo binh 281 quân đội Nga cũng tử trận:

5. Trực thăng Mi-28N của Nga bị bắn hạ ở New York, một làng trong vùng Donetsk:

SU-25s bay trên bầu trời Donetsk:

Một xe tăng của Ukraina bị phá hủy. Drone Ukraina tiêu diệt xe bọc thép Nga:

Bên trong một xe tăng Ukraina trong chiến trận:

Lính Ukraina trên chiến trường, cách đây hơn 2 tháng, họ vẫn còn đang là thường dân:

Làng Krymky bị pháo kích:

Lyman là đống gạch vụn:

Avdeevka:

Quang cảnh Donetsk:

Quân Nga lại kéo thêm tới Donbas:

6. Khoảng 500 thương binh đang ở bên trong Mariupol, họ cần được sự trợ giúp y tế:

Truyền hình của Nga lại tiếp tục có những tuyên truyền "tự vả vào mặt” khi tuyên bố tìm thấy ở Mariupol một tổ chức của "gays và lesbians” – trong khi luôn luôn tuyên truyền Mariupol là thành trì của chủ nghĩa phát xít cực đoan mới ở Ukraina. Thật chả hiểu lý lẽ kiểu gì.

Bên ngoài thành phố, quân Nga bắt đầu ăn cướp viện bảo tàng, lấy đi các tác phẩm nghệ thuật:


Bên trong những người lính Ukraina vẫn chiến đấu:

Bên ngoài quân Nga vẫn cố gắng tiến vào Azovstal:

Nếu người lính Nga vùng Donetsk tử trận thì gia đình chỉ nhận được 10.000 rúp, tương đương với khoảng 133 usd.

7. Chornobaivka ở ngoại ô Kherson đang là nỗi kinh hoàng của lính Nga, khi bị tiêu diệt rất nhiều ở đây. Trong một cuộc gọi điện của lính Nga bị nghe trộm, một người lính Nga Ernest đã báo cáo rằng: "đây là địa ngục trên trần thế”, "lính Nga chết từng đàn” và chưa bao giờ anh ta "nhìn thấy nhiều xác chết như vậy”. Mặc dù ở pháo binh, anh ta nói rằng quân Nga không có đủ sức để đáp trả.

Thêm một drone Orlan-10 của Nga bị bắn rơi:

Phía Ukraina phá hủy một kho đạn của Nga gần Kherson, khoảng 70 lính Nga tử trận, đồng thời giải phóng 8 làng, trong đó lớn nhất là Kyselivka. Quân Nga rút lui về Chornobaivka, ngoại thành Kherson:

Mũi tấn công thứ 2 của Ukraina cũng chiếm lại được 3 làng ở phía tây Snihurivka và bao vây thành phố này từ phía bắc và phía tây.

8. Nga bắn tên lửa vào Zaporizhya:

Một tên lửa Nga bị bắn hạ trước khi đánh trúng mục tiêu:

9. Mykolaiv bị pháo kích:

Cứu trợ đã đến Mykolaiv liên tục nhiều ngày qua:

Thị trưởng thành phố Vitaliy Kim là người gốc châu Á.

Lần đầu tiên Ukraina cho thấy đang sử dụng drone R18 do Ukraina sản xuất tấn công xe tăng Nga:

10. Ba Lan đang chuyển các xe tăng T-72 của mình cho Ukraina, trong khi đó, Đức chuyển giao các hệ thống phòng không Gepard. Đây là lần đầu tiên Đức gửi vũ khí hạng nặng sang cho Ukraina:

11. Gazprom gửi tối hậu thư cho Ba Lan, Litva sẽ cắt toàn bộ khí đốt từ ngày 27-04-2022, nếu không thanh toán bằng rúp. Tất nhiên Ba Lan không thể đồng ý, kể cả muốn, vì phải làm theo luật của EU. 

Nhưng trước đó, cả hai nước đều đã có sự chuẩn bị, Ba Lan đằng nào cũng sẽ không mua khí đốt từ Nga nữa, bắt đầu từ 01-01-2023, thế nên, bây giờ tạm thời sử dụng kho dự trữ và tăng số lượng nhập từ các nguồn khác.

Bất chấp những gì họ tuyên bố, quân Nga lại đang tiếp tục sa lầy ở chiến trường phía đông này, tương tự như kịch bản xung quanh Kyiv, vậy nên kế hoạch "giải phóng” tới 9-05-2022 của Putin 1 lần nữa lại cần có phép màu mới thực hiện được.

Để xem Putin trụ được bao lâu, còn nước Nga thì đang mất tất cả: bị cô lập và bị coi thường ở tất cả những nơi còn lại trên thế giới.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 26.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.