mardi 5 avril 2022

Lê Quý Hiền - Không thể hiểu nổi !

 

Yêu, ghét ai là chuyện mỗi người.

Nhưng yêu Putin - kẻ phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina - tới mức dửng dưng đến vô cảm trước những quả tên lửa phá hoại một đất nước bình yên, làm hàng triệu phụ nữ, trẻ em ở đất nước này phải ly tán khỏi gia đình, quê hương.

Yêu tới mức biết ở Bucha có những hố chôn thường dân, rồi máu người Ukraina, người Nga phải đổ hàng ngày. Mà vẫn thấy bình thường, chưa kể hỉ hả với những "chiến công" của quân xâm lược thì QUÁ LẠ !

Gọi nạn nhân bị xâm lược, bị tàn phá là ngu thì ai nghĩ thế còn ngu hơn. Khi Ukraina muốn thoát Nga Pu thì bị nện, khác gì ai đó muốn hết yêu ai đó liền bị người yêu cũ đốt xe máy, khiến những người vô tội bị vạ lây như cô nào mà báo chí vừa đăng.

Cứ không muốn bị phụ thuộc là thằng khỏe hơn có quyền xông vào đập phá, giết chóc sao ? Theo logic này thì năm 1979 ta bị Đặng Tiểu Bình xua quân xâm lược cũng là do ta ngu sao ? Kẻ có dã tâm thì khéo mấy nó cũng chả tha, vấn đề là thời gian thôi.

Yêu ghét là bình thường nhưng đừng vì yêu, tưởng là khôn mà thành ra kẻ cơ hội, hèn hạ và láu vặt, mất hết lý trí và đạo lý. Người Việt ta không bao giờ "trái tim lầm chỗ để trên đầu", trừ cô Mỵ Châu trong thần thoại mà các cụ làm ra để cảnh báo.

Nhà cháu hoàn toàn ủng hộ Nhà nước ta do hoàn cảnh tế nhị mà bỏ phiếu  trắng, nhưng thái độ rất rõ ràng về nguyên tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Và phản đối giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, cũng như phải tuân thủ luật theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc !

LÊ QUÝ HIỀN 05.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.