dimanche 3 avril 2022

Đặng Bích Phượng - Lính Nga và những chiến lợi phẩm tội nghiệp

 

Đọc tin về chiến lợi phẩm mà lính Nga mang theo, trên đường rút quân, thấy thương hơn là thấy khinh ghét.

Những người lính ở vùng nông thôn Nga, nghèo xơ xác, nên chiến lợi phẩm của lính cũng hầm bà lằng, rất đời thường.

Những năm 88-90, nhà em sang Nga theo dạng "hợp tác lao động", mục đích chính là để mục sở thị về một đất nước và con người, rất lãng mạn qua các cuốn tiểu thuyết. Mơ mộng đến thăm bảo tàng Éc mi ta giơ (Ermitazh), thăm điền trang của Tolstoi và những địa danh từng đọc trong sách.

Nhưng sang đó mới vỡ mộng, là muốn đi sang tỉnh khác phải có visa. Muốn có visa phải có giấy mời từ bạn bè, người thân ở tỉnh mình muốn đến, mà nhà em thì chẳng quen ai.

Sang Nga rồi thấy, cuộc sống của người  lao đông ở Nga cũng nghèo như ở Việt Nam. Đi chợ quê, thấy các bà già đem bán những món đồ cũ không thể cũ hơn, trông rất tội nghiệp. Lên trung tâm thành phố, thi thoảng bắt gặp lính Nga tóc đen, cũng nhàu nhĩ, dúm dó trong bộ áo dạ mùa đông, khác hẳn những anh lính to cao, quân phục phẳng lì không một nếp nhăn...

Nhà em về nước từ năm 92, đến nay 30 năm rồi, nhưng nghe chừng cuộc sống của đa số người Nga nói chung vẫn vậy.

Các cụ nhà ta thường bảo: cháy nhà ra mặt chuột.

Giờ thì cuộc chiến này khiến nước Nga bộc lộ nhiều điều về sức mạnh thật sự của quân đội, và cả nhân thức của nhiều người dân - vẫn ngây ngô như ngày nào.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 03.04.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

LÍNH NGA MẠN KIEV ĐÃ RÚT VỀ BÊN KIA BIÊN GIỚI BELORUS

Tin đăng trên Facebook Artem Vitko: Lính Nga sống sót ở mặt trận Kiev đã rút về biên giới Belorus.

Trong ảnh là đám lính Nga xếp hàng ở trạm bưu chính phục vụ lính Nga tại thị trấn Mazyr gần Gomel (Belorus). Họ đăng ký gọi điện về nhà và gửi các gói "chiến lợi phẩm" cướp được ở Ukraina như điện thoại di động, đồ dùng nhẹ... về cho gia đình.

Tư liệu tố cáo sự bệ rạc của đội quân mạnh thứ hai thế giới.

(Ngày giờ trên ảnh chụp mặc định theo máy ảnh số sai bét mấy chục năm).

KIM VĂN CHÍNH 02.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.