vendredi 25 février 2022

Tạ Duy Anh - Vài dự đoán

(Trong lúc cách ly vì F0)

Putin là kẻ kiêu ngạo và điên rồ. Y sẽ chiếm bằng được Kiev, dựng chính phủ bù nhìn "theo nguyện vọng của nhân dân Ucraina" rồi tuyên bố chỉ đàm phán với chính phủ "hợp pháp".

Tổng thống đương nhiệm có thể tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến, sau khi rút về miền Tây Ucraina với sự trợ giúp của Ba Lan và các nước Đông Âu. Nhân dân toàn thế giới sẽ xuống đường đốt hình nộm Putin. Người Nga hiền lành, nhân hậu và vô cùng tốt bụng sẽ vạ lây với gã độc tài: bị tẩy chay ở khắp nơi.

- Quân Nga càng gần "chiến thắng" càng thiệt hại nặng nề. Đồng Rúp sẽ thành giấy lộn trong thanh toán. Thêm khoảng 500 - 1.000 tỉ USD biến khỏi nước Nga. Putin phải lập tức cúi rạp trước Tập xin ứng tiền bán dầu và khí đốt, van nài để được thanh toán bằng đồng Rúp hoán đổi Nhân dân tệ. Nhưng Tập sẽ cười rất tươi: Hảo lớ, good, bon, tốt, Khơ-ra-xô, chúng tôi rất thấu hiểu khó khăn của ngài và sẽ xem xét.

Đến lúc dầu cũng không bán được, Putin sẽ bán đứng đồng minh nếu điều đó làm Trung Quốc hài lòng hoặc Trung Quốc yêu cầu, chỉ để có tiền. Việt Nam và có thể cả Ấn Độ sẽ thành vật tế thần.

- Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người sẽ thất nghiệp, rơi vào nghèo đói, là quả bom đặt trước mắt Putin, chỉ chờ châm ngòi. Nước Nga sẽ "tăng trưởng" âm (nói theo cách nói quen thuộc) trong nhiều năm. Vật giá leo thang nhưng hàng hóa khan hiếm tạo hiện tượng vừa lạm phát phi mã, vừa giảm phát vì các giao dịch bị chặn, các đối tác lảng xa do tránh đòn trừng phạt của Mỹ và châu Âu.

Việt Nam sẽ phải lựa chọn khó khăn giữa Putin, kẻ đã phản bội nhưng vẫn là lái súng, hoặc giữ các mối quan hệ còn lại lợi ích lớn gấp nhiều. (Các vị chọn phương án dần đi).

Từ đây nước Nga bắt đầu kỷ nguyên tăm tối.

TẠDUY ANH 25.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.