dimanche 16 janvier 2022

Nguyễn Văn Đực - Báo Xuân của Pháp Luật !


- Đưa hình em Thảo kiện thưa chồng nhiều lần, phá tan thương hiệu lâu năm của gia đình Trung Nguyên. Rồi tuyên bố "di sản cà phê", biết đâu mai mốt có " di sản cá tra" "di sản thanh long".

-  Đưa anh Quyết...Liệt "nói không Lớn với Quan lớn - để nghĩ Lớn cách làm sân golf Lớn" mới bị vịn vụ bán chui cổ phiếu!

-  Đưa anh Vin-Fast "biến Nguy của khách hàng thành Cơ chiếm 350 hecta đất".

- Đưa anh chuyên làm cáp treo "phá cảnh quan môi trường" thành tên "ứng vạn Biến... hóa".

-- Cả "bè lũ 4 người" đều có vấn đề. Nhà báo Hung Vu còm :

Chuyện nghề

Tôi có người bạn là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở Việt Nam. Sau hàng chục năm lăn lộn trong nghề, anh dồn tiền để xuất bản một cuốn sách ảnh khá dày khá đẹp khá hoành tráng, tập hợp nhiều nhân vật "tâm tài" là chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ... nổi tiếng ở trong nước mà anh đã có cơ hội chụp được.

Xui xẻo, đến ngày anh chuẩn bị phát hành sách ảnh thì một nhân vật trong tác phẩm của anh bị khởi tố về tội "đánh bạc", thế là dự án sách ảnh của anh coi như phá sản.

Có một số báo, tạp chí kinh tế đã từng đưa doanh nhân ra trang bìa, thậm chí ra trang bìa Báo Xuân. Tất nhiên phía trong phải có nhiều trang hoặc phỏng vấn nhân vật (cơ hội để nhân vật chính chém gió) hoặc viết bài ca ngợi nhân vật.

Có nhiều nhân vật ra trang bìa thì một thời gian sau bị khởi tố, từ doanh nhân trở thành bị can, bị cáo, tội phạm. Tuy nhiên nếu báo đã phát hành một thời gian dài rồi thì bạn đọc cũng quên luôn. Xui xẻo là có báo chuẩn bị phát hành hay đang phát hành thì nhân vật trang bìa gặp sự cố khủng khoảng truyền thông, lúc này tòa soạn dở khóc dở cười...

Hôm qua, trao đổi chuyện nghề với tôi, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: « Kinh nghiệm xương máu: Không nên đưa nhân vật lên trang bìa báo Xuân ».

NGUYỄN VĂN ĐỰC 13.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.