vendredi 3 décembre 2021

Huy Nguyễn - Đừng đổ lỗi cho trời

 

Nha Trang, một thành phố ven biển, ngay sát biển mà ngập lụt thế này.  Không riêng gì Nha Trang, các thành phố, thị trấn và làng mạc ở Phú Yên, Bình Định cũng chung số phận.

18 người chết và mất tích trong đợt lũ này, cùng hơn 60.000 ngôi nhà ngập lụt. Vườn tược, hoa màu, gia súc gia cầm ra đi hết cả. Đó liệu có phải là những tổn thất theo đúng quy trình?

Lụt không phải do nước biển dâng mà là do nước không thoát ra biển được. Lũ về nhanh và xả lũ bất ngờ từ những thủy điện bậc thang tham tích nước.

Tôi theo dõi đợt mưa lũ này rất sớm và thường xuyên có những cảnh báo cho người dân. Nhưng có một thông tin tôi không cảnh báo được, đó là khi nào thủy điện xả lũ với lưu lượng bao nhiêu. Người dân địa phương ở một vài nơi có thể biết, nhưng họ thường biết khi xung quanh đã mênh mông nước rồi.

Và những người xả lũ vẫn dùng một từ thật mỹ miều: "điều tiết".

Họ lẽ ra phải dự báo được kịch bản mưa trước đó cả tuần để có thể "điều tiết" sớm đúng với mỹ từ mà họ đang dùng, thay vì "điều tiết" khi nước đã tràn hồ và người dân thì bì bõm trong nước mênh mông.

HUYNGUYỄN 02.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.