dimanche 14 novembre 2021

Lưu Trọng Văn - Đủ chỗ và không có chỗ

 

Tại Houston, Mỹ, trả lời câu hỏi "Anh có phải người chống cộng không?", nhà văn Vũ Thư Hiên đáp:

- Không! Tôi là người dân chủ. Người dân chủ đấu tranh chống mọi hình thức độc tài. Mục tiêu của họ là xây dựng một xã hội đủ chỗ cho mọi người, kể cả những người cộng sản.

Nhà văn Vũ Thư Hiên là con trai của nhà cách mạng cộng sản Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của cụ Hồ. Ông Hiên là nhà đấu tranh cho Dân chủ, phản biện bất bạo động, tiếc thay chỗ của ông là nhà tù và cuộc sống lưu vong.


Chỗ của Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang những nhà đấu tranh cho Dân chủ, phản biện bất bạo động cũng là trại tù, và lưu vong nếu họ chấp nhận lưu vong.

Không rõ chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nghĩ gì khi tại Mỹ - đất nước Dân chủ, ông vẫn thoải mái gặp lãnh đạo đảng Cộng sản Mỹ để gọi nhau đồng chí?

Không rõ thủ tướng Phạm Minh Chính nghĩ gì khi tại Pháp - đất nước Dân chủ, ông thoải mái chuyện trò với lãnh đạo đảng Cộng sản Pháp?

 

Không rõ đại tướng Tô Lâm nghĩ gì, khi tại Anh ông viếng mộ và tượng của ông tổ cộng sản Các Mác?

Tất cả luôn đủ chỗ nếu trái tim chúng ta đủ thánh thiện, tư tưởng chúng ta đủ lớn, tầm nhìn chúng ta đủ sáng. Chúng ta đủ bản lĩnh, đủ đức tin vào chính mình.

LƯUTRỌNG VĂN 14.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.