vendredi 8 octobre 2021

Nguyễn Công Khế - May mà còn Quốc lộ 1 !

Đây là tiêu đề rất hay trên báo Một Thế Giới hôm qua, ngày 6-10: "Không thể mở cửa nền kinh tế nếu không mở sự đi lại".

Hôm qua, một người bạn tôi công tác cần, có xét nghiệm âm tính, có hai mũi vaccin, có giấy đi đường cũ còn giá trị, có khai báo y tế...không thiếu một thứ gì.

Cậu em phóng viên ở Bà Rịa-Vũng Tàu bảo với anh ấy: anh chớ đi ngang qua Bà Rịa-Vũng Tàu, dù không dừng lại ở đó. Vì đi ngang qua địa phương này, phải có ý kiến của Chủ tịch Tỉnh.

Và như thế, rất nhiều xe đi qua đây để về Bình Thuận và Miền Trung đều phải quay đầu. Dù, như chúng ta biết, Bà Rịa-Vũng Tàu hôm qua, chỉ đúng 16 ca dương tính

Thủ tướng Chính nói : một thôn có vài ca F0, anh đóng cửa cả xã. Ai có quyền đóng cửa một địa phương, hay cứ mạnh ai nấy làm, xâm phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân.

Cũng trong bài báo nêu trên, ông Nguyễn Sỹ Dũng nêu lên, có một "vòng kim cô rất lớn” cho các lãnh đạo đứng đầu địa phương. “Chúng ta đặt ra nếu để bùng phát dịch bệnh, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Nhưng như vậy, người ta khóa cứng địa phương thôi. Địa phương nào chỉ cần có một, hai ca nhiễm dịch là người ta “khóa cứng”. Điều này sẽ dẫn đến đổ vỡ toàn bộ chuỗi lưu thông của đất nước”.

May mà còn con đường Quốc lộ 1, còn không thì coi như Miền Trung bị chia cắt.

NGUYỄNCÔNG KHẾ 07.10.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.